Sau khi kết quả bốc thăm vòng bảng Champions League mùa này được công bố, nhiều người đã bày tỏ sự lo lắng cho Manchester United khi rơi vào bảng đấu có sự hiện diện của PSG lẫn Leipzig, hai đội bóng đi sâu ở giải đấu này mùa trước.
Thế nhưng, sau 4 trận đấu, Manchester United đã biến “bảng tử thần” trở thành sâu chơi của riêng mình. Ngoại trừ thất bại đáng xấu hổ trước chính Istanbul Basaksehir ở lượt trước, Manchester United đã thể hiện phong độ cực ấn tượng trước hai con “ngáo ộp” là Leipzig và PSG.
Ở lượt đấu thứ 4 của vòng bảng Champions League, Manchester United đã thể hiện sức mạnh của mình trước Istanbul Basaksehir. Đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra quá ngờ nghệch và kém cỏi trước một Manchester United đang tràn đầy sức sống.
Hàng thủ của Manchester United, dưới sự chỉ huy của Harry Maguire, cũng đã không còn tấu hài lố bịch như trước nữa.
Tốc độ, khả năng luân chuyển bóng nhanh và các miếng phản công sắc sảo tiếp tục làm nên thương hiệu của Manchester United dưới thời Ole Gunnar Solskjaer.
Giờ thì hẳn nhiều đội bóng khác ở Champions League đã nghĩ thầm về khả năng Manchester United trở thành ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải đấu.
Chỉ cần không "vui tính", các cầu thủ Manchester United hoàn toàn có thể mơ về danh hiệu cao quý Champions League.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận