Giới cầu thủ luôn có vô vàn câu chuyện mê tín cười ra nước mắt. Từ chuyện "đi tè" trước trận đấu đến bước chân phải hay chân trái lên xe buýt. Và Shane Duffy, tiền vệ đang thuộc biên chế Brighton & Hove Albion cũng không là ngoại lệ.
Chia sẻ với báo chí, Shane Duffy thừa nhận mỗi lần đội nhà đi thi đấu sân khách, anh luôn có thói quen nghiên cứu thật kỹ nhà vệ sinh của đối thủ. Khi đến sân vận động đối phương, anh sẽ bước vào nhà vệ sinh, và chọn một cái bồn cầu may mắn để "hành sự".
"Nếu tôi đã 'chấm' cái bồn cầu nào, tôi sẵn sàng chờ đợi khi nó trống", Duffy tiết lộ. "Thi thoảng cũng có người bực mình và bảo, mấy cái bồn cầu khác còn trống kìa, sao không ngồi đại đi. Tôi sẽ cười khẩy và tiếp tục chờ đợi cái bồn cầu may mắn của mình".
Duffy cho biết thói quen kỳ lạ này bắt đầu từ nhiều năm trước, và mỗi lần anh được ‘hành sự’ trên cái bồn cầu đã chọn từ trước, đội anh đa phần đều có kết quả tốt. Mỗi lần như thế, anh đều thầm cảm ơn các bồn cầu may mắn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận