Có một nước đang ở năm 2082, 'sống lệch' với cả thế giới
Khi phần lớn nhân loại vừa hồ hởi bước sang năm 2026, thì ở một vài nơi trên thế giới, lịch lại "chạy" theo nhịp rất riêng. Có một nước thì đang ở năm 2082, một nước lại 'mắc kẹt' ở năm 2018?!
Khi phần lớn nhân loại vừa hồ hởi bước sang năm 2026, thì ở một vài nơi trên thế giới, lịch lại "chạy" theo nhịp rất riêng. Có một nước thì đang ở năm 2082, một nước lại 'mắc kẹt' ở năm 2018?!
Mạng xã hội bỗng bùng nổ với loạt status, clip và ảnh chế xoay quanh cụm từ 'Năm thế giới số 1 - năm gieo hạt'. Vì sao thế?
Nhiều Gen Z đúc kết được 'châm ngôn sống' của riêng mình, kiểu: yêu đúng người, sự nghiệp cũng thăng hoa theo.
Nếu Ghibli làm phim khoa học viễn tưởng dài tập, thì 'On Your Mark' nên là điểm khởi đầu cho giấc mơ khoa học viễn tưởng chưa thành của Hayao Miyazaki.
'Drive! Cal Gal Drive!' là phim hoạt hình kể về chuyến phiêu lưu tốc độ cao trong thế giới khoa học viễn tưởng.
"Thế giới muôn màu, mỗi người mỗi kiểu", một netizen hài hước để lại bình luận.
Nhân ngày của Nước 22-3, nhóm Ngũ Hành hôm nay rộn ràng chúc mừng Thủy, thành viên có vai trò rất quan trọng đến sự sống trên Trái Đất.
Hàng không chịu ảnh hưởng nặng nề vì COVID. Hàng loạt máy bay đã trở thành... "máy nằm" do các lệnh phong tỏa.
Trái đất bị virus hành hạ hết hiệp này đến hiệp khác, chắc đợi khi nào vắc-xin "thổi còi" mới kết thúc trận đấu hành xác này...
Đã 1 năm kể từ ngày phát hiện ca nhiễm virus Corona đầu tiên và cũng là ngày thế giới bắt đầu bị COVID-19 "giam cầm".

Nữ influencer Brazil Kerolay Chaves gây sốt mạng xã hội khi dành 7 giờ để phủ hơn 1.000 sticker cầu thủ World Cup lên cơ thể, tạo nên phiên bản "album sống" độc đáo trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Kỳ thi THPT năm nay được ví như mùa thi "All star" khi có đến hơn 57.000 thí sinh tự do đăng ký thi. Nhiều "ngôi sao" đã tốt nghiệp vẫn muốn quay lại thử sức vài lần nữa. Có người còn cố thi lại chỉ để đạt được danh hiệu thủ khoa.

Hãy chọn một con sư tử thu hút bạn nhất. Lựa chọn đó sẽ tiết lộ liệu bạn có phải là người sở hữu lòng tự trọng vững vàng.

Kể rằng ngày xưa có anh trọc phú...

'Xin lỗi chủ quán, cửa kính nhà mình sạch quá em không thấy', cô gái said.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X