Trước 2 trận đại chiến với Chelsea và MU, chẳng ai nghĩ Man City lại đá tốt đến thế. Họ mất đi đến 4 ngôi sao ở đội một bao gồm Ederson, Kyle Walker, Gabriel Jesus và Eric Garcia.
Man City là đội bóng tổn thất nặng nhất Premier League bởi Covid-19.
Nội bộ của Man xanh cũng rối loạn, khi HLV Pep Guardiola bực tức bởi Benjamin Mendy lại phá hoại, tổ chức tiệc tùng khi Covid-19 đang căng thẳng.
Tuy nhiên, càng bị đánh giá thấp, Man City càng đá hay. Sự bản lĩnh và kinh nghiệm của họ đã được đền đáp bằng 2 chiến thắng xứng đáng trước Chelsea và MU.
Gary Neville sau khi chứng kiến Man City ghi 5 bàn và chỉ để thủng lưới 1 lần sau 2 trận đã phải trầm trồ: "Họ dường như chẳng gặp chút bất lợi nào từ những ca dương tính với Covid-19. Man City đã tìm được cách thích nghi, còn Pep lúc này lại tỏa sáng như một ngôi sao ngoài đường biên".
Covid-19 hoá ra lại đem đến vận may cho Man City. Họ mất đi 4 người, nhưng dàn cầu thủ còn lại được nghỉ ngơi 1 tuần vì trận đấu với Everton bị hoãn. Thế là Man City lại sung sức cho những trận đánh tới.
Trước MU, De Bruyne đá tiền đạo ảo, Gundogan chơi hộ công, Dias và Stones đá chắc chắn bất ngờ, Man City trở lại hình ảnh là một ông lớn thực thụ.
Pep cho thấy tài xoay chuyển và thích nghi của mình không phải dạng vừa. Những cầu thủ đá trái kèo chơi từ tròn vai đến hay, khai thác được điểm yếu của đối thủ và tận dụng tốt các tình huống cố định để ghi bàn.
"Họ đang trở lại là chính mình, ở trạng thái tốt nhất. Mọi thứ, từ cách nhập cuộc, nhịp điệu trong những đường chuyền, đều hoàn hảo", Gary Neville nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận