Ngày 2-11, khi đang du lịch cùng gia đình tại đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang), một du khách Hàn Quốc (được báo Yonhap gọi là anh A.) hoảng hốt phát hiện mẹ mình, mắc chứng đãng trí, biến mất trong lúc cả nhà đang mua sắm.
Anh A. cùng một người bạn Việt Nam vội lao ra đường Trần Hưng Đạo tìm kiếm, rồi bắt gặp cửa tiệm trái cây của anh Hoàng Phương - nơi có gắn camera an ninh. Không ngần ngại, anh Phương lập tức hỗ trợ trích xuất hình ảnh và phát hiện bà cụ 70 tuổi đã đi ngang qua tiệm khoảng một tiếng trước đó.

Người đàn ông Hàn Quốc cảm ơn anh Phương khi đã tìm thấy mẹ mình.
Không dừng lại ở đó, anh đăng thông tin tìm người lên các nhóm cộng đồng Phú Quốc, rồi trực tiếp chở anh A. rong ruổi khắp phố phường để tìm kiếm. Cả hai phải dùng ứng dụng dịch tự động để trao đổi, vừa chạy xe vừa nhìn quanh trong tâm trạng lo lắng.
Hai tiếng sau, hành trình ấy có cái kết đẹp, khi họ tìm thấy cụ bà đang đi bộ cách tiệm 5km. Anh Phương nhanh chóng đưa cụ về đoàn tụ cùng gia đình trong niềm vui vỡ òa.
Báo Hàn khen ngợi thanh niên Phú Quốc, dân mạng xúc động
Câu chuyện được Yonhap đăng tải ngày 5-11, sau đó lan sang JTBC News, SBS News và nhiều diễn đàn Hàn Quốc. Truyền thông xứ kim chi gọi hành động của anh Phương là "nghĩa cử đẹp, thể hiện lòng tốt giản dị nhưng lớn lao".
Đáng chú ý, khi anh A. cảm kích tặng 500 USD (khoảng 13 triệu đồng) để cảm ơn, anh Phương từ chối nhận, chỉ mỉm cười nói rằng giúp người là điều bình thường.
Chủ tiệm trái cây ở Phú Quốc từ chối nhận tiền cảm ơn sau khi tìm thấy bà cụ đi lạc.
Dưới phần bình luận, hàng nghìn tài khoản Hàn Quốc bày tỏ xúc động: "Người dân Phú Quốc thật ấm áp. Tôi từng phân vân có nên du lịch Việt Nam không, giờ thì chắc chắn rồi", Jinan Jollyeong viết.
Một người khác chia sẻ: "Tôi xem video mà rưng rưng. Tình người thật sự không có ranh giới", Duboo Appa bình luận, đồng thời cho biết sẽ đến Việt Nam du lịch sớm.
Về phần mình, anh Hoàng Phương chỉ cười hiền khi được hỏi. Anh kể lúc đó không kịp suy nghĩ gì, chỉ thấy thương người đàn ông đang cuống cuồng tìm mẹ giữa nơi xa lạ.
"Tôi chỉ muốn giúp họ sớm đoàn tụ. Người Phú Quốc vốn thân thiện và luôn sẵn lòng với du khách. Tôi muốn ai đến đây cũng cảm nhận được điều đó", anh nói.
Một nghĩa cử nhỏ, một trái tim lớn và giờ đây, cái tên Hoàng Phương cùng tiệm trái cây nhỏ trên đường Trần Hưng Đạo đã khiến cả hai nước Việt - Hàn mỉm cười vì lòng tốt vẫn còn hiện hữu ở khắp nơi.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận