Lẩu Thập Cẩm

Thanh niên được cứu sống nhờ 'ly trà sữa cuối cùng'

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 06:19 | 09/05/2025

Lời nhắn kỳ lạ của người đặt hàng ly trà sữa đã khiến nhân viên phải gọi điện báo cảnh sát.

trà sữa - Ảnh 1.

Sự tinh ý của nhân viên quán trà sữa đã góp phần cứu một mạng người.

Ngày 1-5, tại thành phố Tương Đàm (tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc), một đơn hàng trà sữa tưởng chừng bình thường lại trở thành chiếc cầu nối quan trọng giữa sự sống và cái chết.

Chàng trai đặt ly trà sữa qua ứng dụng giao hàng, nhưng điều khiến nhân viên quán chú ý là dòng ghi chú kèm theo: "Uống lần cuối trước khi chết". Không chần chừ, nhân viên lập tức nhắn tin hỏi han và nhận được những lời đáp đầy tuyệt vọng. Người pha chế đã nhẹ nhàng an ủi: "Tặng anh thêm một muỗng thạch lạnh nhé, đừng chết", đồng thời báo ngay cho chủ quán.

Không liên lạc được qua điện thoại, chủ quán tiếp tục nhắn tin động viên: "Cố lên, sống cuộc đời mình mong muốn"; "Chơi game hay đi dạo cho bớt căng thẳng cũng được mà"… Những lời nhắn tuy giản dị nhưng chứa đựng sự quan tâm chân thành.

Khi người khách gửi một bức ảnh chụp tại bờ sông, chủ quán lập tức báo cảnh sát. Trùng hợp, anh shipper nhận đơn hàng cũng linh cảm chuyện chẳng lành và cùng gọi báo cơ quan chức năng.

Ngay sau đó, cảnh sát thành phố Tương Đàm vào cuộc. Một nhóm rà soát camera, nhóm còn lại tuần tra ven sông, phối hợp cả lực lượng đường thủy và đặc nhiệm. Sau nhiều giờ, họ phát hiện chàng trai đang đứng dưới sông, nước đã dâng đến ngang vai. Ngay lập tức, anh được đưa lên bờ an toàn.

Được cứu sống nhờ... 'ly trà sữa cuối cùng'

Người định tự tử khoảng 25 tuổi, quê ở Thiệu Dương. Trong lúc được cảnh sát chăm sóc và trò chuyện tại đồn, anh chia sẻ bản thân đang đối mặt với nợ nần từ vay mượn trực tuyến và áp lực cuộc sống quá lớn. Từ 3 giờ sáng hôm đó, anh đã có ý định nhảy cầu, nhưng do dự mãi cho đến khi… đặt ly trà sữa "cuối cùng".

Sau khi được khuyên nhủ và lắng nghe, anh bình tĩnh trở lại, bày tỏ sự hối hận và từ bỏ ý định tiêu cực. Trong tình huống ngỡ là vô vọng, một chuỗi hành động tử tế, từ nhân viên quán, chủ tiệm, đến shipper và cảnh sát đã góp phần giữ anh ở lại với cuộc đời.

Quán trà sữa liên quan nằm trong một trung tâm thương mại, đã hoạt động suốt 5 năm và luôn được đánh giá tích cực. Sau vụ việc, nhiều người tìm đến xin phỏng vấn, nhưng đại diện quán từ chối để tránh gây chú ý, chỉ nhẹ nhàng nhắn nhủ rằng: "Chúng tôi chỉ làm điều nên làm".

Một lời hỏi thăm đúng lúc, một tin nhắn sẻ chia đôi khi chính là điểm tựa để ai đó không buông tay giữa lúc chênh vênh.

Thanh niên được cứu sống nhờ 'ly trà sữa cuối cùng' - Ảnh 2.Cộng đồng mạng hiến kế làm mái che cho nhà ga T3 khỏi bị dột Thanh niên được cứu sống nhờ 'ly trà sữa cuối cùng' - Ảnh 3.'Thế Lòng Se Điếu' khoanh tay xin lỗi, nói sự thật về bộ lòng dài 40m Thanh niên được cứu sống nhờ 'ly trà sữa cuối cùng' - Ảnh 4.Ảnh vui 8-5: 'Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng'
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm