The Haunting of Hill House là loạt phim kinh dị nổi tiếng của Netflix, lên sóng từ năm 2018 và đang ‘rục rịch’ ra mắt phần 2 mang tên The Haunting of Bly Manor.
Phần phim tiếp theo của loạt The Haunting kể về sự kiện ma ám rùng rợn xung quanh trang viên Bly sẽ xuất hiện trên Netflix vào mùa thu sắp tới. Trong khi chờ đợi sự trở lại của loạt phim kinh dị xuất sắc này, hãy cùng điểm qua vài chi tiết đặc biệt bất ngờ trong quá trình quay phim The Haunting of Hill House:
Trang viên Bisham, cũng chính là căn nhà Hill trong phim, từng bị đồn là một địa điểm ma ám có thật
Trong các bộ phim kinh dị, những cảnh quay thường được tạo dựng cho những mục đích nhất định. Tuy nhiên, đội ngũ sản xuất của The Haunting of Hill House muốn có những bối cảnh thật nhất có thể. Vì vậy, họ đã tìm đến trang viên Bisham, thành phố Georgia.

Dù mới được xây dựng cách đây 18 năm, ‘nhà Hill’ mang lại cảm giác đã tồn tại hàng nghìn năm tuổi với lối kiến trúc cổ kính và không gian ma mị, kỳ quái của mình.
Dưới nền móng của trang viên Bisham là hàng trăm ngôi nhà khác được xây dựng từ những năm 1980. Vì thế, có rất nhiều lời đồn đại cho rằng trang viên này thực sự là 1 địa điểm ma ám. Tuy nhiên, vẫn chưa có ai lên tiếng xác nhận tin đồn này.
Đạo diễn Mike Flanagan cũng từng có ý định đốt trụi căn nhà trong đoạn kết của bộ phim, nhưng ông đã suy nghĩ lại, và quyết định không làm thế vì cho rằng nhà Hill chứa đựng quá nhiều ký ức đáng trân trọng của nhiều thế hệ gia đình từng sinh sống ở đây.
Dàn diễn viên ‘phát hoảng’ liên tục trong suốt quá trình quay phim
Không chỉ khán giả, các diễn viên tham gia bộ phim cũng không ngừng hoảng sợ trong suốt quá trình quay phim. Điều này được chính nam diễn viên Oliver Jackson-Cohen tiết lộ trong 1 cuộc phỏng vấn với truyền thông.

Anh cho biết: “Dù tất cả những linh hồn và chuyện tâm linh trong phim đều là giả, nhưng cái cách nó gắn liền với cuộc sống gia đình khiến mọi người đều “nổi da gà” với những trải nghiệm đáng sợ ấy.”
Đoạn kết ban đầu của kịch bản đen tối hơn trên phim rất nhiều
Dù cái kết của The Haunting of Hill House không thể được đánh giá là có hậu, nhưng chí ít nó vẫn tươi sáng hơn nhiều so với phiên bản mà đạo diễn đã nghĩ ra.

Trong kịch bản ban đầu, cả gia đình Crain tưởng mình đã đánh bại căn nhà và thảnh thơi sống cuộc đời còn lại bên nhau. Khi ấy, cái kết thực sự sẽ cho khán giả thấy sự thật rằng họ vẫn bị mắc kẹt trong căn phòng đỏ. Tuy nhiên, đạo diễn Mike Flanagan cho rằng cái kết đó quá độc ác với các nhân vật cũng như người hâm mộ, nên ông đã chọn đoạn kết hiện tại trên phim.
The Haunting of Hill House được quay như một bộ phim điện ảnh
Những loạt phim truyền hình thường được quay từng tập riêng biệt với nhau, nhưng The Haunting of Hill House lại là ngoại lệ.
Đạo diễn Mike Flanagan cố tình quay cả loạt phim như một bộ phim điện ảnh, với thời lượng quay kéo dài hàng chục giờ liền. Ông gộp 3 tập phim lại chỉ với 1 lần quay, để mang đến hiệu quả tốt nhất cho các cảnh hù dọa, và xây dựng bầu không khí quỷ dị kéo dài. Kết quả mà bộ phim nhận lại vô cùng mỹ mãn, khi mạch phim và cảm giác sợ hãi được tiếp nối liền mạch đúng như ý đồ của đạo diễn.
Có rất nhiều bóng ma lượn lờ trong từng khung cảnh của bộ phim
Đa phần trong các bộ phim kinh dị, những chi tiết ẩn được lồng ghép rất nhiều trong các cảnh quay. Đó cũng là điều The Haunting of Hill House đã hoàn thành xuất sắc.

Đạo diễn Mike Flanagan chủ đích để các linh hồn thoắt ẩn thoắt hiện trong từng góc tối của các cảnh quay. Ông cài cắm những chi tiết rùng rợn như bàn tay thò ra dưới chiếc đàn piano, bóng đen ma quái hắt qua cửa sổ,…với mục đích khiến ngôi nhà trông như chứa đựng hàng nghìn linh hồn đang dòm ngó cuộc sống của gia đình chủ nhân mới. Nếu không phát hiện ra những chi tiết này, hãy xem lại lần nữa và chú ý kĩ hơn vào những góc tối!
Nữ diễn viên Elizabeth Reaser đã làm việc với chuyên viên trang điểm tử thi để lấy ý tưởng cho vai diễn của mình
Trong phim, nữ diễn viên Elizabeth Reaser vào vai Shirley Crain - người con thứ 2 của gia đình. Shirley là chuyên viên làm việc cho các dịch vụ an táng với nhiệm vụ trang điểm cho tử thi. Chính cô là người trang điểm cho em gái Eleanor (Victoria Pedretti) của mình, sau cú sốc quá lớn đối với cả gia đình, khi người con út đã tự tay kết liễu mạng sống của mình.

Để hoàn thành xuất sắc công việc này, Elizabeth đã đọc qua nhiều tài liệu, xem video, thậm chí đã tìm đến một chuyên viên thực thụ để tìm hiểu về công việc này. Nữ diễn viên sau đó đã dành sự tôn trọng tuyệt đối cho nghề nghiệp này, khi được chia sẻ rằng trang điểm tử thi sẽ giúp người đã khuất được an nghỉ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận