
"Bé" Xuân Mai ngày ấy - bây giờ.
Nếu ai từng lớn lên cùng ca sĩ nhí Xuân Mai, chắc hẳn vẫn nhớ hình ảnh cô bé cột tóc hai bên, giọng trong veo hát Con cò bé bé, Ba bà đi bán lợn con…
Xuân Mai từng được mệnh danh là "thần đồng âm nhạc", sở hữu album bán chạy từ năm 2 tuổi, video ca nhạc hút hàng trăm triệu lượt xem trên YouTube.
Nhưng tuổi thơ "vàng son" ấy khép lại khá sớm. Sau khi bố mẹ chia tay, Xuân Mai cùng mẹ sang Mỹ định cư năm 9 tuổi. Từ đó, giọng ca nhí biến mất khỏi làng giải trí.
Cho đến khi tròn 20 tuổi, Xuân Mai bất ngờ thông báo kết hôn với ông xã hơn mình 8 tuổi, rồi liên tiếp sinh ba con trong ba năm.
Xuân Mai làm nail cùng chồng ở Mỹ
Hiện tại Xuân Mai sống cùng chồng, ba con và mẹ ruột tại bang Ohio. Để nuôi gia đình đông đúc, vợ chồng cô rời ngân hàng để toàn tâm làm nghề nail.
Theo Xuân Mai, trước đây lương văn phòng không đủ chi tiêu, cuối tuần cô phải đi làm nail thêm. Vài năm qua vợ chồng cô quyết định chuyển hẳn sang nail, vừa nối mi vừa làm tay chân.

Xuân Mai bên chồng và ba con.
Ông xã Xuân Mai làm thợ chính, còn nữ ca sĩ vừa nối mi vừa nhận việc vặt. Không son phấn sân khấu, không ánh đèn lung linh, giờ đây "bé" Xuân Mai tìm thấy niềm vui khi được tính tiền tip, được khách quen gọi tên hay đơn giản là đưa con đi học mà không sợ thiếu hụt chi tiêu.
Ba con của Xuân Mai gồm Bean (10 tuổi), Bo (8 tuổi) và Nu (7 tuổi). Sinh liền ba con trong ba năm nhưng Xuân Mai không quá mệt mỏi nhờ có mẹ và chồng luôn hỗ trợ.
Nghệ sĩ Thu Thu - mẹ Xuân Mai - vui vẻ nói: "Nếu thuê người giữ ba đứa nhỏ ở Mỹ chắc vợ chồng nó làm cật lực cũng không đủ trả. Tôi ở nhà trông cháu cho hai đứa yên tâm đi làm, nhờ vậy mà Xuân Mai mới tự tin sinh nhiều con".

Xuân Mai chia sẻ hình ảnh 3 con trong một dịp nghỉ dưỡng.
Từng mặc cảm vì ngoại hình, nay Xuân Mai an yên hơn
Cũng như nhiều phụ nữ sau sinh, Xuân Mai từng rơi vào giai đoạn tự ti, mặc cảm. Ngoại hình tăng cân, gương mặt thay đổi, chưa kể ảnh chụp lén kém duyên lan tràn mạng xã hội khiến cô bị chê bai "không còn dễ thương như xưa". Mẹ ruột tiết lộ có thời điểm Xuân Mai buồn đến mức không dám ra đường.
Nhưng thời gian đã giúp nữ ca sĩ dần vượt qua. Với sự động viên của chồng và mẹ, cô học cách bỏ ngoài tai những lời tiêu cực, tập trung chăm lo gia đình. Thỉnh thoảng, khi đi mua sắm ở Mỹ, khán giả vẫn nhận ra và gọi tên "bé" Xuân Mai khiến cô xúc động vì nhận ra mình chưa hề bị lãng quên.

Xuân Mai từng mặc cảm ngoại hình, không dám ra đường.
Dù bận bịu với công việc làm nail và nuôi ba con, Xuân Mai vẫn giữ trong lòng tình yêu với ca hát. Cô thừa nhận đã rất lâu không đi diễn, chỉ thỉnh thoảng góp vui ở chùa hay cộng đồng người Việt. Nữ ca sĩ cho biết: "Khi mọi thứ ổn định, tôi vẫn mong có thể trở lại sân khấu, hát cho khán giả từng thương yêu mình thuở nhỏ".
Thời gian gần đây, việc Xuân Mai tái xuất trên Facebook, đăng ảnh và video các con, nhận được sự quan tâm của khán giả.
Nhiều khán giả không giấu nổi xúc động khi thấy "bé" Xuân Mai nay đã là mẹ ba con, vừa vất vả mưu sinh nhưng vẫn tươi cười rạng rỡ. Không ít người mong cô sẽ một lần nữa cất giọng, để tuổi thơ "Con cò bé bé" lại có dịp sống dậy trong lòng bao thế hệ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận