
Trấn Thành, Lý Hải có phản ứng gây chú ý khi Mưa đỏ lập kỷ lục về doanh thu.
Khi Mưa đỏ cán mốc 560 tỉ đồng sau 18 ngày công chiếu, lập kỷ lục phim Việt có doanh thu cao nhất lịch sử, cả showbiz gần như chỉ còn biết thốt lên: "Chưa từng thấy trận mưa nào lớn đến thế".
Nếu Mai của Trấn Thành từng giữ kỷ lục 551 tỉ đồng, thì nay đành lùi nhẹ xuống vị trí á quân. Nam MC cũng nhanh chóng lên tiếng chúc mừng Mưa đỏ : "Chúc mừng Mưa đỏ trở thành phim top 1 doanh thu phòng vé".
Trong khi đó, Lý Hải - người cũng có phim lọt top doanh thu cao - cùng bà xã Minh Hà viết trên fanpage: "Xin chúc mừng phim Mưa đỏ. Top 1 doanh thu phòng vé Việt Nam".
Lời chúc của Trấn Thành bị "soi"
Nếu chỉ dừng ở đây thì mọi chuyện đơn giản. Nhưng mạng xã hội vốn chẳng bao giờ yên ả. Lời chúc mừng của Trấn Thành và Lý Hải ngay lập tức bị đặt lên bàn cân so sánh.
Một số cư dân mạng cho rằng lời chúc của Lý Hải "ngọt ngào và tinh tế", còn Trấn Thành lại "khô khan, thảo mai". Nguyên nhân? Có lẽ vì trước đó nam MC có bài đăng gây tranh cãi đúng dịp cả nước hướng đến kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9.
Tất nhiên cũng có nhiều ý kiến bênh vực. Một tài khoản viết: "Ở nước ngoài, nhà làm phim chúc mừng đối thủ đạt mốc kỷ lục là điều quá bình thường. Đó là sự tôn trọng lẫn nhau, giúp ngành phát triển".
Có người còn đùa: "Trấn Thành chắc là nghệ sĩ khổ nhất Việt Nam, chúc cũng bị nói, im lặng cũng bị chê".

Trấn Thành từng hết lòng dành lời khen cho phim Mưa đỏ.
Trước đó, Trấn Thành rủ khán giả ra rạp xem Mưa đỏ. Anh dành trọn một buổi tối để ra rạp thưởng thức phim.
Nam MC kể rằng suốt hơn hai tiếng đồng hồ, anh "vô thức thốt lên hay quá ít nhất 20 lần", thậm chí đứng dậy vỗ tay một phút sau khi phim kết thúc.
"Qua những thước phim, tôi cảm nhận rõ nỗi đau và sự kiên cường của những người lính trẻ năm xưa", Trấn Thành xúc động chia sẻ.
Không dừng ở đó, anh còn kêu gọi khán giả: "Quý vị hãy đi xem thử đi, chắc chắn sẽ cùng suy nghĩ với Thành thôi".
"Mưa đỏ" làm nên cơn sốt lịch sử
Thành công của Mưa đỏ đang được xem là "cơn mưa vàng" cho điện ảnh Việt. Chỉ riêng ngày 1-9, phim thu về hơn 55 tỉ đồng - kỷ lục doanh thu một ngày của phim Việt, vượt thành tích trước đó của Mai.
Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng ghi dấu ấn khi trở thành nữ đạo diễn Việt đầu tiên có tác phẩm vượt mốc 300 tỉ rồi 400 tỉ, nay là 560 tỉ đồng. Trước đó thành tích cao nhất của nữ đạo diễn thuộc về Thu Trang với Nụ hôn bạc tỷ (211 tỉ đồng).
Trailer phim Mưa đỏ.
Hiện tại, bảng xếp hạng doanh thu cao nhất lịch sử của phim Việt đang gọi tên: Mưa đỏ (top 1), Mai của Trấn Thành - 551 tỉ đồng (top 2), top 3 là tác phẩm Lật mặt 7: Một điều ước của Lý Hải, Nhà bà Nữ và Bố già của Trấn Thành ở vị trí top 4 và top 5.
Có thể thấy, giữa cuộc đua phòng vé căng thẳng, Mưa đỏ không chỉ "vượt mặt" các đối thủ nặng ký, mà còn khiến chính những người từng giữ kỷ lục như Trấn Thành và Lý Hải cũng phải… vỗ tay chúc mừng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận