Cõi mạng mấy hôm nay không ngớt xôn xao trước một câu chuyện "chia gia tài theo phong cách bất ngờ" đang lan truyền vèo vèo. Mở đầu tưởng rơi vào dòng văn chương bi kịch, ai ngờ cú twist cuối lại khiến dân tình "tỉnh như sáo", té ngửa vì... dính bẫy tuyển dụng.

Câu chuyện chia gia tài của người cha gây bão mạng - Ảnh chụp màn hình
Từ di chúc mà thành... bài đăng tìm ứng viên: đúng kiểu té ngửa?!
Câu chuyện bắt đầu như phim truyền hình giờ vàng: Trước khi về với tổ tiên, người cha để lại di chúc chia tài sản cho ba người con. Anh cả được 200 triệu, cậu hai nhận nhà mặt phố, cô út thì được... một rổ trứng gà. Không bức xúc, không cãi vã, cô gái út lặng lẽ ôm rổ trứng về nhà, ngày ngày lấy một quả thắp hương cho cha.
Đến quả trứng cuối cùng, khi nhấc lên thì "xổ ra" tờ giấy nhỏ: "Nếu thiếu tiền, hãy tìm đến C.T - bạn của cha. Bạn ấy sẽ chỉ cho con công việc văn phòng để kiếm tiền mà không vất vả". Cả ngàn người đang rưng rưng cảm xúc bỗng khựng lại như gặp ổ gà giữa xa lộ, miệng chỉ kịp thốt: "Ủa alo?!".
Thì ra đây là... content tuyển dụng. Đọc tới cuối mới biết mình bị dẫn dụ mượt mà vào một bài viết tìm ứng viên tuyển dụng. Một bình luận hài hước chốt lại nỗi lòng cộng đồng: "Tay tôi đây, cầm dắt đi đâu cũng được... miễn đừng dắt vào tin tuyển dụng như vầy nữa!".

Từ rổ trứng được chia gia tài đã dẫn dắt người đọc đến nội dung tìm ứng viên tuyển dụng của một cô nhân viên văn phòng đáo để, sáng tạo - Ảnh chụp màn hình
Khi tuyển dụng cũng phải có... plot twist
Nhờ kịch bản "gài hàng" đầy cảm xúc, câu chuyện này được xào nấu lại, dùng làm mẫu quảng bá khắp các nền tảng - từ Threads, Facebook đến cả các nhóm tìm việc làm thêm. Không chỉ tuyển dụng, mà giờ có người còn dùng để bán đồ, cho thuê nhà, mời đi workshop, thậm chí... mời họp lớp.
Dân mạng tuy biết bị "gài" vẫn cười như trúng số vì nội dung vừa cảm xúc, vừa "hạt nhài", lại dễ lan truyền. Một kiểu marketing "troll nhưng không ác ý", khiến ai đọc xong cũng phải thừa nhận: đúng là một cách tiếp cận mới mẻ, nhẹ nhàng mà hiệu quả.
Còn bạn thì sao, đã từng thắp trứng thắp đèn cho ai rồi nhận ra mình lọt hố "còn-ten" chưa?
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận