Trong bức ảnh lan truyền, một người đàn ông đứng giữa khu dân cư, tay cầm hai biểu tượng mũi tên trắng viền đen quen thuộc của ứng dụng Google Street View. Ở một khung hình khác, các mũi tên được đặt xuống mặt đường, tạo cảm giác như lớp giao diện bản đồ số vừa "rơi" thẳng vào đời thực.
Tổng thể bức ảnh khiến nhiều người thoạt nhìn tưởng đây là khoảnh khắc bị chiếc xe ghi hình của Google ghi lại.

Người đàn ông sử dụng đạo cụ "cộp mác" Google Street View để chụp ảnh.
Ý tưởng nhanh chóng lan truyền trên các hội nhóm với tiêu đề đại ý: "Tấm panel giúp bạn trông như thể đã bị Google Street View chụp lại". Chỉ sau thời gian ngắn, bức ảnh trên tiếp tục được chia sẻ lại trên nhiều nền tảng khác.
Phản ứng của cộng đồng mạng khá đa dạng. Không ít người phì cười vì sự sáng tạo "vô tri nhưng có tâm", cho rằng đây là một cách đùa vui với công nghệ và thói quen sống trên bản đồ số.
Một số khác lại đặt câu hỏi: "Làm vậy để chi?", "Có ai thật sự cần xuất hiện trong Street View đâu?". Dù khen hay chê, phần đông đều thừa nhận đây là một ý tưởng thị giác thú vị, đánh trúng tâm lý tò mò của người dùng Internet.

Chân dung người đàn ông chụp ảnh "kiểu Google Street View" đang gây sự chú ý.
Chủ nhân của ý tưởng chụp ảnh 'kiểu Google Street View' là ai?
Người đứng sau màn dàn dựng này được xác định là スミマサノリ (Sumi Masanori), chủ tài khoản Instagram @sumimachine, có hơn 4.000 người theo dõi. Trong phần tự giới thiệu, anh gọi mình là một nghệ sĩ đa vai trò, từ nhà văn, nhà thơ, đạo diễn, diễn viên...
Đáng chú ý, anh còn tự nhận là "receipt poet", tức từng sáng tác thơ trên hóa đơn, một chi tiết cho thấy tinh thần sáng tạo mang màu sắc thể nghiệm và có phần tự trào.
Tuy không quá nổi tiếng nhưng trước khi gây chú ý với đạo cụ "Google Street View", Sumi Masanori đã được biết đến với dự án cá nhân kéo dài nhiều năm mang tên "捨てられた椅子に座るシリーズ", tạm dịch là "Series ngồi trên những chiếc ghế bị vứt bỏ".
Đúng như tên gọi, anh đi khắp nơi tìm những chiếc ghế bị bỏ quên ngoài đường, trong ngõ hẻm hay bên vệ đường, rồi ngồi lên đó chụp ảnh. Mỗi bức hình được đánh số thứ tự như một phần của hành trình. Theo các bài đăng trên mạng xã hội, con số này đã vượt mốc 3.000 chiếc ghế.

Sumi Masanori đi khắp nơi và "check-in" với những chiếc ghế bỏ hoang để tạo thành một series đầy thú vị và lạ lẫm - Ảnh chụp màn hình
Dự án không chỉ đơn thuần là trò "check-in" kỳ lạ, mà được xem như một dạng ghi chép thị giác về đời sống đô thị, nơi những vật dụng bị lãng quên vẫn tồn tại âm thầm giữa nhịp sống hối hả.
Từ những chiếc ghế bỏ hoang đến các mũi tên "cộp mác" Google Street View đặt giữa đời thực, Sumi Masanori dường như theo đuổi một mạch sáng tạo chung, đưa những yếu tố quen thuộc - dù là vật dụng bị vứt đi hay biểu tượng kỹ thuật số, vào bối cảnh bất ngờ để tạo ra cảm giác vừa buồn cười, vừa khiến người xem phải suy nghĩ.
Và dù có người thắc mắc "làm vậy để làm gì?", có lẽ với một nghệ sĩ, đôi khi câu trả lời đơn giản chỉ là để biến điều bình thường thành điều đáng nhớ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận