Tài xế taxi Lê Văn Thịnh vừa có pha thoát chết khi chở phải "ống khói tàu" trên xe. Theo đó, anh Thịnh chở ông Nguyễn Quang Luých (sinh năm 1964, ngụ phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên). Vị khách này có "sở thích" là hút thuốc lá.
Trong suốt hành trình chở khách đi, anh Thịnh cũng không ngờ sở thích hút thuốc của ông Luých đã gây tai họa cho "nồi cơm" của mình. Thường khi khách đi taxi, đều được tài xế nhắc nhở: "Không được hút thuốc lá trong xe". Không biết anh Thịnh có nhắc không mà để khách vô tư "bập" thuốc lá, làm rớt tàn trên thảm xe.
Khi xe đang đi bon bon trên cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên thì đột nhiên bốc khói khiến anh Thịnh và ông Luých phải ba chân bốn chạy thoát chết. Tới lúc, lực lượng chức năng đến ứng cứu thì chiếc xe đã gần như bị thiêu rụi hoàn toàn.
Cháy "nồi cơm", anh Thịnh sống sao đây? Đúng là hút thuốc hại đủ đường:
Hút thuốc đúng chỗ ông ơi
Ống tàu phả khói, đi đời 'nồi cơm'!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận