Threads là một nền tảng mạng xã hội do Meta phát triển, ra mắt từ tháng 7-2023. Với chức năng tương tự Twitter, người dùng chia sẻ các đoạn văn ngắn, ảnh, video và tương tác qua bình luận, nhắn tin. Tuy nhiên, Threads lại đang trở thành nơi sản sinh ra một "cộng đồng phông bạt" riêng biệt, đến mức được dân mạng Việt Nam gọi đùa là… Threads City.

"Threads City" cán mốc 100 triệu người dùng hoạt động hằng ngày từ tháng 12-2024.
"Threads City" - thành phố không biên giới của những câu chuyện khó tin
Tên gọi "Threads City" bắt nguồn từ những bài đăng đậm tính khoe khoang, phóng đại hay thậm chí là hư cấu trên Threads. Những câu chuyện thường được dân mạng gọi là "phông bạt".
Cụm từ này vốn dùng để mô tả lối thể hiện bản thân quá đà, không đúng thực tế, giống như dựng một phông nền lộng lẫy để che đi hậu cảnh thật sự.
Ví dụ, một người tự xưng làm việc tại Apple với mức lương 500 triệu đồng/tháng, có bằng thạc sĩ marketing, lại vừa giỏi chứng khoán, vừa bán khóa học tiếng Anh, vừa bay đi bay về giữa Mỹ và Việt Nam để… làm từ thiện. Khi bị cộng đồng đặt câu hỏi về bằng cấp, chuyên môn và vị trí công việc trong ngành công nghệ, người này lại không thể đưa ra bằng chứng thuyết phục.
Ở một trường hợp khác, một bạn trẻ mới ra trường đã đăng bài chia sẻ rằng mình đang làm kế toán với mức lương 80 triệu đồng/tháng. Dù chẳng ai ngăn cản người ta mơ ước hay thành công sớm, nhưng con số này khiến cư dân mạng khó lòng tin tưởng nếu thiếu minh chứng đi kèm.
Thời gian trước, một đơn vị tổ chức tuyên bố có tới 78.000 khán giả đến xem hai đêm concert tại TP.HCM. Nhưng nếu ai chịu khó bấm máy tính sẽ thấy con số này gần như là bất khả thi với quy mô các sân khấu hiện tại. Ngay lập tức, câu nói "chắc ở Threads City rồi" lại được mang ra trêu đùa.

Việc phát triển thần tốc cũng kéo theo sự xuất hiện của hàng loạt nhân tố sống phông bạt tại Threads.
Thực tế, "Threads City" không phải một địa điểm, mà là một khái niệm mang tính ẩn dụ được cộng đồng người dùng Threads, đặc biệt ở Việt Nam, sáng tạo ra. Nó mô tả một không gian ảo sôi động, náo nhiệt, nơi ai cũng có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, sống theo bất cứ hình tượng nào mình chọn, kể cả những điều xa rời thực tế.
Ở đó, "cư dân" là những người yêu thích thể hiện bản thân, từ chuyện nghề nghiệp, lối sống, tình yêu, học vấn đến thu nhập, với độ bóng bẩy cao và độ xác thực thấp. Một kiểu "hào nhoáng không kiểm chứng" mà ai cũng có thể dựng lên chỉ với vài dòng status và vài bức ảnh "so deep".
Dần dần, mỗi khi nghe thấy ai đó kể chuyện quá vi diệu, cư dân mạng liền thốt lên: "Chào mừng bạn đến với Threads City", như một cách hài hước để nhắc khéo câu chuyện bạn vừa kể nghe… giống trong thành phố ảo lắm!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận