
Andy Milne bán nhà để theo chân tuyển Anh đi World Cup 2026 - Ảnh: Daily Mirror
Andy Milne từ lâu đã được xem là "siêu fan số 1" của tuyển Anh. Người đàn ông 62 tuổi này nổi tiếng ở World Cup 2022 tại Qatar, sau khi xuất hiện trên khán đài với bản sao chiếc cúp Jules Rimet trong trận Anh thắng Senegal 3-0 ở vòng 16 đội.
Tấm ảnh lan truyền mạnh đến mức nhiều người gọi ông là "bản sao của Steve McClaren". Kể từ đó, Andy trở thành gương mặt quen thuộc với người hâm mộ tuyển Anh.
World Cup 2026 sẽ là kỳ World Cup thứ 10 mà Andy theo dõi trực tiếp. Ông từng dự 8 kỳ World Cup của nam và 1 kỳ World Cup nữ tại Úc năm 2023.
Andy Milne dự định sang Mỹ từ ngày 3-6 và ở lại trong 7 tuần. Ông đã có vé cho tất cả các trận của tuyển Anh từ vòng bảng đến chung kết (nếu Tam Sư đi hết hành trình). Trận đầu tiên ông theo dõi sẽ là màn chạm trán Croatia tại Dallas vào ngày 17-6.
Để có tiền cho chuyến đi, Andy Milne quyết định rao bán căn nhà thứ hai ở Northwich, Cheshire với giá 350.000 bảng Anh.
"Tôi chắc chắn muốn xem toàn bộ giải đấu. Tôi sẽ tới Mỹ vào ngày 3-6 và ở đó trong 7 tuần. Vì vậy chuyến đi sẽ tốn khá nhiều tiền", Andy Milne nói.
Ông cho biết mình luôn cố gắng tiết kiệm tối đa bằng cách ngủ nhờ bạn bè ở Mexico, Mỹ và Canada.
"Tôi luôn cố gắng làm mọi thứ rẻ nhất có thể. Tôi sẽ ngủ nhờ nếu được. Tôi may mắn có bạn bè ở Mexico, Dallas và Vancouver. Chi phí đi lại rất đắt, nên tôi mua vé máy bay quốc tế từ sớm", Andy chia sẻ.
Andy Milne cũng tiết lộ căn nhà này vốn được dùng để cho thuê và gia đình đã giữ nó suốt 27 năm.
"Căn nhà được rao bán để tôi có chi phí đi World Cup 2026. Kỳ World Cup trước ở Qatar là món quà tôi tự thưởng cho mình sau nhiều năm tiết kiệm. Chúng tôi có căn nhà thứ hai suốt 27 năm nên cảm thấy đây là thời điểm thích hợp để chốt lời", ông nói.
Ngoài bóng đá, Andy Milne còn dự định thực hiện chuyến đi tới Memphis để thăm Graceland, ngôi nhà cũ của Elvis Presley.
Andy Milne từng là trưởng bộ môn khoa học tại Trường tư thục Grange ở Northwich. Ông đi World Cup đầu tiên tại Tây Ban Nha năm 1982 khi mới 19 tuổi. Dù từng bị mất sạch đồ đạc trong chuyến đi đó, siêu fan này vẫn tiếp tục theo chân tuyển Anh suốt hơn 40 năm qua.
Ông còn mang theo một bản sao chiếc cúp World Cup trong các trận đấu và gọi nó là "Cúp Sophie", đặt theo tên cô con gái Sophie.
"Tôi được nhận ra ở khắp mọi nơi, kể cả bởi các cổ động viên Scotland. Người Scotland lúc nào cũng mua đồ uống cho tôi. Có người mua cho tôi pina colada (một loại cocktail), người khác mua rượu rum với chanh", Andy Milne kể.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận