
Kylian Mbappe là người truyền cảm hứng cho lối đá của tuyển Pháp - Ảnh: REUTERS
Trận giao hữu trên đất Mỹ chứng kiến màn trở lại ấn tượng của Kylian Mbappe khi chân sút đang khoác áo Real Madrid nhanh chóng để lại dấu ấn. Phút 32, sau tình huống thu hồi bóng của Aurelien Tchouameni từ chân Casemiro, bóng được luân chuyển để Ousmane Dembele chọc khe cho Mbappe bứt tốc.
Trong pha đối mặt, Mbappe nhẹ nhàng tâng bóng qua đầu thủ môn Ederson, mở tỉ số cho tuyển Pháp. Trước đó, Brazil chỉ tạo được vài cơ hội đáng kể từ Raphinha và Gabriel Martinelli nhưng không đủ sắc bén.
Cách bố trí đội hình của HLV Carlo Ancelotti với Vinicius đá cao nhất cùng Raphinha dạt cánh phải tỏ ra kém hiệu quả. Chính Raphinha còn phải rời sân ngay sau giờ nghỉ vì vấn đề cơ đùi, khiến lối chơi của Brazil thêm phần rối rắm.
Bước ngoặt đến ở hiệp 2 khi trung vệ Dayot Upamecano bị truất quyền thi đấu sau pha phạm lỗi với Wesley Franca phút 55. Tuy nhiên, thay vì tận dụng lợi thế hơn người, Brazil lại tiếp tục bộc lộ sự lỏng lẻo nơi hàng thủ.
Trong khi đó, Mbappe luôn là người truyền cảm hứng trong lối chơi của tuyển Pháp. Và từ một pha triển khai gọn gàng, Hugo Ekitike ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 với cách dứt điểm gần giống Mbappe, cho thấy sự hiệu quả đáng nể của Pháp.
Nỗ lực muộn màng chỉ giúp Brazil có bàn rút ngắn của Gleison Bremer ở phút 78. Cuối trận, chính Bremer rồi Vinicius đều có cơ hội gỡ hòa nhưng không thể tận dụng.
Chiến thắng cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh của đội bóng do HLV Didier Deschamps dẫn dắt, trong khi Brazil vẫn loay hoay tìm bản sắc. Khi World Cup đã cận kề, áp lực dành cho Ancelotti và các học trò ngày càng lớn, còn Mbappe thì đang tăng tốc đúng lúc.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận