
Hoa hậu Quỳnh Anh vừa lên tiếng xin lỗi vì lộ tin nhắn nói xấu đồng nghiệp.
Trong khi người bình thường lập nhóm chat để chia việc hay rủ rê ăn trưa, thì ở showbiz, sở hữu dăm ba cái group nói xấu nhau lại là "phản xạ sinh tồn".
Cú trượt chân của tân Hoa hậu Quỳnh Anh và Á hậu 1 Mỹ Anh mới đây là ví dụ điển hình. Hào quang vừa chớm nở đã nhận về cả biển phẫn nộ, không vì scandal to tát nào ngoài những dòng tin nhắn mổ xẻ đồng nghiệp trong nhóm kín bị phát tán. Lời xin lỗi đưa ra rất nhanh, nhưng cái mác "bằng mặt không bằng lòng" thì đã kịp găm sâu vào mắt công chúng.
Ba người bạn, bốn cái group
Nếu đem câu hỏi "showbiz có bao nhiêu group nói xấu nhau?" đi hỏi người trong giới, câu trả lời nhận về thường là: Nhiều đến mức người trong cuộc cũng chẳng buồn nhớ hết tên nhóm.
Thậm chí, dân làm nghề còn đúc kết thành một công thức cười ra nước mắt: Cứ ba người bắt đầu chơi thân với nhau, kiểu gì trên ứng dụng nhắn tin cũng mọc thêm bốn cái nhóm chat. Nhóm đầu tiên đủ mặt cả ba để chúc tụng, hẹn hò cà phê, chia sẻ lịch trình diễn. Ba nhóm còn lại, mỗi nhóm chỉ gồm đúng hai người, được lập ra với sứ mệnh thiêng liêng duy nhất: ngồi mổ xẻ người vắng mặt!
Hôm nay hai người rủ nhau vào nhóm chê cô bạn thân mặc bộ cánh sến sẩm; ngày mai lại đổi nhóm khác để thắc mắc sao dạo này người kia hát dở mà cát sê lại cao ngất ngưởng. Cứ thế, vòng luẩn quẩn của các group nói xấu nhau vận hành liên tục không ngừng nghỉ.

Trịnh Mỹ Anh cũng lên tiếng xin lỗi trước phản ứng từ dư luận.
Nghề này áp lực dư luận nặng nề, lại cạnh tranh nhau từng phân vị trí trên poster hay từng hợp đồng quảng cáo. Ra trước ống kính, ai cũng phải giữ nụ cười rạng rỡ, ăn nói duyên dáng và lan tỏa năng lượng tích cực. Đố ai dám đứng giữa quán nước hay sảnh tiệc để trút bực dọc vì sợ tai vách mạch dừng.
Thế là bao nhiêu ấm ức, so đo đành gửi gắm vào bàn phím. Các group nói xấu nhau vô tình biến thành "căn hầm trú ẩn", nơi người ta tự ru ngủ rằng đây là góc riêng tư an toàn để xả hết bản năng săm soi. Khổ nỗi, căn hầm ấy xây bằng sự tin tưởng vu vơ, mà lòng tin ở chốn thị phi thì đổi chiều nhanh như chong chóng.
Ranh giới mong manh giữa tâm sự và nói xấu
Để tìm hiểu xem các group nói xấu nhau có thực sự phủ sóng dày đặc hay không, Tuổi Trẻ Cười đã trò chuyện cùng ca sĩ Lâm Khánh Chi. Vốn là người lăn lộn showbiz hàng chục năm và trải đủ va vấp, nữ ca sĩ chẳng vòng vo mà xác nhận ngay đây là chuyện có thật và không có gì xa lạ. Môi trường càng nhiều cạnh tranh và thị phi, việc tồn tại những nhóm riêng để chia sẻ chuyện hậu trường là điều rất dễ hiểu.
Tuy nhiên, Lâm Khánh Chi chỉ ra một cái bẫy tâm lý mà rất nhiều người trẻ dễ sa vào khi tham gia các hội nhóm buôn chuyện: "Ranh giới giữa tâm sự và nói xấu rất mong manh. Ban đầu có thể chỉ là kể một câu chuyện, sau đó người thêm một câu, người bớt một ý, cuối cùng câu chuyện bị đẩy đi rất xa".

Theo Lâm Khánh Chi, các group chat nói xấu trong showbiz là có thật và không có gì xa lạ.
Theo nữ ca sĩ, đáng sợ nhất là khi người bị đem ra mổ xẻ hoàn toàn không hay biết mình đang là "món mồi ngon" trong các group nói xấu nhau. Dù thấu hiểu tâm lý tò mò, Lâm Khánh Chi cho biết chị tuyệt đối không hùa theo nếu câu chuyện chuyển sang miệt thị ngoại hình hay xúc phạm nhân phẩm đồng nghiệp. Nhất là trò dùng mật danh hay nói bóng gió, bởi suy cho cùng cũng chẳng giải quyết được gì.
Nhắc đến chuyện lộ tin nhắn, Lâm Khánh Chi trầm ngâm nhìn nhận đây chính là tình huống cay đắng nhất chốn hậu trường. Lúc vui vẻ kéo nhau vào nhóm thì xem như bạn bè ruột thịt, nhưng chỉ cần một cú chụp màn hình chuyển tiếp đi nơi khác, mọi mối quan hệ đều có thể tan vỡ hoàn toàn.
Bài học xương máu sau nhiều năm làm nghề của Lâm Khánh Chi là bạn bè có thể đổi thay theo thời cuộc, nhưng những gì đã gõ và gửi vào nhóm chat thì vẫn còn nằm trơ trọi ở đó như một bằng chứng khó chối cãi.
Group chat luôn có rủi ro rình rập, không phải phòng riêng
Dưới góc nhìn quản trị rủi ro và xây dựng hình ảnh, chuyên gia truyền thông Sơn Phạm nhận định với Tuổi Trẻ Cười rằng các group nói xấu nhau thực chất là những điểm rủi ro tiềm ẩn nguy hiểm hàng đầu đối với người của công chúng.
Nhiều nghệ sĩ trẻ bước vào nghề với tâm lý vô tư, xem khung chat như không gian riêng tư bất khả xâm phạm. Nhưng thực tế trong thời đại số, bất kỳ dòng chữ nào gửi đi đều có nguy cơ trở thành bức ảnh chụp màn hình tồn tại nhiều năm trời, sẵn sàng bị phát tán ra ngoài và đặt vào một ngữ cảnh hoàn toàn khác để dư luận tha hồ suy diễn.
Phân tích về khoảng cách giữa việc tay bắt mặt mừng ngoài đời nhưng lại mổ xẻ nhau trong hội kín, chuyên gia Sơn Phạm khẳng định: "Sự thân thiết trước ống kính có thể là phép lịch sự nghề nghiệp, nhưng sự chuyên nghiệp thực sự nằm ở cách chúng ta tôn trọng nhau ngay cả khi không có ống kính hay khán giả chứng kiến".
Theo anh Sơn Phạm, trong giới quản lý chuyên nghiệp luôn có những nguyên tắc ngầm rất nghiêm ngặt: Tuyệt đối không bàn chuyện hậu trường, hợp đồng hay mâu thuẫn cá nhân trên tin nhắn; chuyện nhạy cảm phải chuyển sang gọi thoại trực tiếp. Bởi một khi khủng hoảng lộ tin nhắn từ các group nói xấu nhau bùng nổ, nó sẽ đập tan lớp vỏ bọc hoàn hảo mà nghệ sĩ dày công xây dựng.
Sự phẫn nộ của khán giả không đến từ thói tò mò của nghệ sĩ, mà đến từ sự hụt hẫng vì thấy thần tượng sống hai mặt. Khi đó, những bài văn mẫu xin lỗi qua loa kiểu "chỉ là lời đùa lúc riêng tư" sẽ hoàn toàn vô tác dụng. Công chúng chỉ chấp nhận khi người trong cuộc dám dũng cảm nhìn thẳng vào trách nhiệm cá nhân, xin lỗi cụ thể người bị tổn thương và chứng minh bằng sự thay đổi trong cách hành xử.
Bấm phím thì nhanh, giữ mình mới khó
Ngẫm cho cùng, các ứng dụng nhắn tin chẳng hề có tội. Chiếc điện thoại thông minh cũng không tự động soạn ra những lời xỉa xói, chê bai đồng nghiệp. Thứ tiếp tay cho các group nói xấu nhau mọc lên như nấm chính là sự dễ dãi trong phát ngôn và thói ỷ lại vào hai chữ "riêng tư".
Dù là rò rỉ do vô tình mất dữ liệu, do mâu thuẫn cá nhân hay từ một toan tính triệt hạ hình ảnh, cái kết đắng vẫn đổ dồn lên đầu người phát ngôn. Chiếc vương miện hay vị trí ngôi sao có thể lung linh dưới ánh đèn sân khấu, nhưng nó hoàn toàn có thể lung lay chỉ sau một cái bấm tay chụp màn hình từ chính người mà mình từng gọi là bạn thân.
Nghệ thuật sinh tồn an toàn nhất ở chốn showbiz thị phi có lẽ chẳng cần đến mật danh hay tính năng tự xóa tin nhắn. Đơn giản là trước khi định gõ một dòng chê bai ai đó vào các group nói xấu nhau, hãy tự dừng lại vài giây để nghĩ xem: Nếu dòng chữ này ngày mai xuất hiện chình ình trên trang nhất mặt báo, mình có đủ can đảm để chịu trách nhiệm hay không?
Nếu thấy chột dạ, thì cách tốt nhất là cất điện thoại đi làm việc khác cho lành!
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận