
Sau khi trải qua mùa dịch khá dài ở Mỹ, và sự cố bỏng nặng vì nổ nồi xông hơi, Hồng Ngọc càng trân quý cuộc sống và quý trọng mọi thứ xung quanh mình hơn.
Mới đây, nữ ca sĩ cảm thán trên trang cá nhân: "Hôm nay dọn dẹp nhà cửa, dọn quần áo và những thứ bề bộn, chợt phát hiện ra mình quá phung phí vào những thứ không quá cần thiết cho cuộc sống, có những cái rẻ, cũng có những cái khá đắt, rẻ cũng mua bằng tiền. Tôi là người khá tiết kiệm, mà vẫn thấy mình sống quá phí phạm... Với tôi, làm ra đồng tiền không vất vả kiểu này cũng vất vả kiểu khác, đâu biết điều gì sẽ xảy ra cho cuộc sống chúng ta. Như ngay lúc này kể cả những công ty lớn còn phải đóng cửa, tạm ngừng mọi thứ, thì nói chi đến đời sống của mọi người, đừng bao giờ nghĩ mình dư dả rồi lại xài phung phí.
Cuộc sống không thể nói trước điều gì, trong thâm tâm chỉ muốn chăm lo gia đình và cần khoảng thời gian bên những người thân là quan trọng, những khoảnh khắc ấy sẽ luôn luôn là giá trị vô giá và rất cần thiết cho mỗi người trong chúng ta. Có ai suy nghĩ giống tui không?".

Dưới phần bình luận, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cũng đồng cảm: "Anh xấu hổ quá! Rất muốn học được tính tiết kiệm của bé! Anh nói hoài đúng không?". Ngay sau đó, ca sĩ Minh Tuyết cũng chia sẻ: "Nhưng anh không thể bởi vì anh là Đàm Vĩnh Hưng. Em rất thấu hiểu điều đó, vì chính bản thân em cũng không làm được".
Ca sĩ Hồng Ngọc cũng cho rằng Đàm Vĩnh Hưng mua đồ để phục vụ công việc. Tuy nhiên, các ca sĩ đều đồng lòng việc nên sống tiết kiệm hơn, giảm mọi chi tiêu không cần thiết, vì hiện nay tình hình kinh tế khó khăn, và sắp tới chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận