
Han Willhoft-King chụp ảnh tại quảng trường Radcliffe ở Oxford - Ảnh: The Guardian
Han Willhoft-King trưởng thành từ lò đào tạo của Tottenham và gia nhập Man City vào năm 2024. Tại đây, anh nhanh chóng tỏa sáng trong đội U21 và được tập luyện cùng đội một.
Dù có cơ hội phát triển sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp, nhưng cựu tuyển thủ U16 Anh bất ngờ quyết định giải nghệ để theo đuổi con đường học thuật. Anh đã vượt qua bài kiểm tra năng khiếu luật quốc gia và chính thức được nhận vào Đại học Oxford.
Nói về quyết định giải nghệ, Willhoft-King chia sẻ: "Tôi không thích công việc hiện tại. Tôi không rõ tại sao, có lẽ là do môi trường. Tôi cũng thường xuyên thấy chán. Khi làm cầu thủ Man City, bạn tập luyện, về nhà và thực sự chẳng làm gì cả. Còn hiện tại, tôi vừa học, vừa đi chơi với bạn bè, vừa thi đấu cho đội của trường đại học.
Tôi cảm thấy mình cần một thử thách mới, chủ yếu về mặt trí tuệ. Sự nghiệp bóng đá chỉ kéo dài 10-15 năm, vì vậy tôi muốn xây dựng nền tảng kiến thức để theo đuổi một công việc lâu dài".
Ngoài ra, tiền vệ sinh năm 2006 cũng thừa nhận rằng anh không thực sự thích tập luyện cùng đội một toàn sao của Man City. "Thật kỳ lạ, việc tập luyện cùng đội một lại trở thành điều mà tôi không mong đợi. Tôi phải chạy theo bóng suốt 60 phút và cố gắng gây áp lực lên những cầu thủ như Ilkay Gundogan hay Phil Foden. Tôi gần như không thể tiếp cận họ, nên cảm giác không muốn tập cùng những ngôi sao đó xuất hiện", anh nói.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận