Sakamoto Days đang có một năm đầy nghịch lý. Giữa lúc phiên bản anime gặt hái thành công vang dội trên nền tảng Netflix toàn cầu, thu hút hàng triệu khán giả mới, thì ở một góc nhìn khác, cả anime lẫn manga lại đang đối mặt với những thách thức.

Anime gặp 'sao quả tạ' dù thành công trên Netflix
Không thể phủ nhận, việc anime Sakamoto Days ra mắt trên Netflix vào đầu năm 2025 là một cú hích khổng lồ. Bộ phim nhanh chóng trở thành một trong những anime được xem nhiều nhất của năm, liên tục góp mặt trong top 10 toàn cầu suốt 14 tuần và tích lũy hơn 100 triệu giờ xem.
Thành công này đã đưa tên tuổi của chàng sát thủ huyền thoại giải nghệ Taro Sakamoto đến với đông đảo công chúng, đồng thời thúc đẩy doanh số manga tăng vọt.
Tuy nhiên vầng hào quang đó không che lấp được những lời chỉ trích từ chính những độc giả trung thành của nguyên tác. Nhiều người bày tỏ sự thất vọng với chất lượng sản xuất của studio TMS Entertainment.

Các phàn nàn phổ biến nhất tập trung vào việc hình ảnh hoạt họa "phẳng", thiếu đi sự uyển chuyển và sáng tạo đột phá vốn là linh hồn trong những trang truyện của tác giả Yuto Suzuki. So với những bom tấn anime cùng thời như Dandadan, phần hành động của Sakamoto Days bị cho là chưa đủ "đã".
Thêm vào đó, việc anime đẩy nhanh tiến độ, cắt gọt một số tình tiết và tương tác nhân vật để vừa vặn với thời lượng phát sóng đã khiến không ít fan cảm thấy hụt hẫng, cho rằng nó làm mất đi chiều sâu và sự gắn kết mà manga đã dày công xây dựng.

Sự im lặng đáng lo ngại về mùa 2
Phần thứ hai của anime đã kết thúc vào tháng 9 vừa qua với một tình tiết mở đầy kịch tính, hứa hẹn một mùa mới bùng nổ hơn. Thế nhưng, tính đến thời điểm hiện tại (tháng 10-2025), cả Netflix và đội ngũ sản xuất vẫn giữ im lặng tuyệt đối về tương lai của mùa 2.
Sự im lặng này là một dấu hiệu bất thường đối với một series có hiệu suất streaming tốt như Sakamoto Days. Điều này làm dấy lên một làn sóng lo ngại trong cộng đồng người hâm mộ: Liệu dự án có đang gặp vấn đề về lịch trình sản xuất, hay tệ hơn, Netflix có thể sẽ không "bật đèn xanh" cho mùa 2?
Trong khi đó, các bộ anime nổi bật khác như Blue Box đã nhanh chóng được xác nhận mùa mới. Sự chờ đợi trong vô vọng này đang dần bào mòn sự phấn khích ban đầu của khán giả.

Manga bước vào hồi kết: cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn
Cùng lúc với những biến động của phiên bản anime, câu chuyện gốc trên manga cũng đi đến một cột mốc quan trọng. Ngày 4-8-2025, Weekly Shonen Jump chính thức thông báo manga Sakamoto Days đã bước vào chương truyện cuối cùng.
Đây là một thông tin mang cảm xúc lẫn lộn. Một mặt, người đọc vô cùng háo hức được chứng kiến cao trào của cuộc đối đầu giữa Sakamoto và kẻ thù định mệnh của mình.
Mặt khác, đó cũng là lời báo hiệu cho một cuộc chia tay sắp đến với những nhân vật mà họ đã gắn bó suốt nhiều năm. Dù một chương cuối trong manga shonen có thể kéo dài, nhưng việc bộ truyện đang đi đến hồi kết là điều không thể tránh khỏi.

Năm 2025 thực sự là một năm đầy biến động của Sakamoto Days. Một phiên bản anime thành công về mặt thương mại nhưng chưa trọn vẹn về nghệ thuật trong mắt fan ruột. Tương lai mờ mịt không chắc chắn của mùa 2, và một câu chuyện manga đang viết những chương cuối cùng đầy cảm xúc.
Sakamoto Days đã thành công trong việc mở rộng vũ trụ của mình, nhưng cũng đồng thời tạo ra một giai đoạn "sóng gió" với nhiều câu hỏi còn bỏ ngỏ cho tương lai.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận