
Ryusei Yonee lập kỷ lục Guinness chạy bằng bốn chi - Ảnh: Jun Ueda
Một kỷ lục độc đáo nhưng lại có lịch sử tranh chấp gần 20 năm vừa được Guinness World Records xác nhận tại Nhật Bản. Trước đó, kỷ lục thế giới thuộc về Collin McClure (Mỹ) với thời gian 15,66 giây vào năm 2022. Xa hơn, vào năm 2008, Itou Kenichi (Nhật) từng đưa mốc này xuống 18,58 giây.
Trong gần hai thập niên, kỷ lục người chạy bằng bốn chi tưởng như kỳ lạ này liên tục được rút ngắn, tạo nên một cuộc cạnh tranh quyết liệt. Và lần này, Ryusei Yonee đã chính thức đưa loài người bước vào "mốc 14 giây" bằng cả bốn chi.
Ryusei Yonee: Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ khả năng phi thường của động vật hoang dã
Chia sẻ sau khi lập kỷ lục, Ryusei Yonee cho biết: "Từ nhỏ tôi đã ngưỡng mộ khả năng phi thường của động vật hoang dã". Thuở bé, cậu thường leo trèo, bắt chước dáng chạy của khỉ và tập di chuyển bằng cả tay lẫn chân.
Bước ngoặt đến khi Ryusei Yonee học trung học. "Tôi nghe thầy nói động vật bốn chân nhanh hơn, và chợt nghĩ: nếu mình cũng chạy bằng bốn chân thì có thể trở thành người nhanh nhất thế giới".
Để biến ý tưởng thành hiện thực, Ryusei Yonee dành nhiều năm quan sát cách di chuyển của chó, mèo, đặc biệt là đàn khỉ ở công viên Minatoyama gần nhà. Anh cũng từng tập luyện cùng kỷ lục gia cũ Itou Kenichi, nhận hướng dẫn từ huấn luyện viên thể thao và chuyên gia y học để hoàn thiện kỹ thuật.
Ryusei Yonee chạy bằng bốn chi - Nguồn: X
Ban đầu, chàng trai người Nhật Bản chọn bãi cát làm nơi rèn luyện để giảm áp lực lên xương khớp. Gần đây, anh chuyển hẳn sang đường piste tại sân vận động điền kinh. "So với chạy trên cát, mặt sân đàn hồi tốt hơn, giúp chân tôi vung về phía trước nhiều hơn", Ryusei Yonee lý giải.
Với chàng trai 22 tuổi, sức mạnh để làm nên kỷ lục đến từ sự động viên của tất cả những người xung quanh. "Tôi nghĩ thi đấu là công việc của tất cả mọi người có mặt tại đó", anh khẳng định.
Trong ngày công bố kỷ lục, trước đông đảo khán giả, Ryusei Yonee tự tin nói: "Chạy hai chân có Usain Bolt, còn bốn chân thì có tôi".
Trở thành "người nhanh nhất hành tinh trên bốn chi" chưa phải là đích đến cuối cùng. Ryusei Yonee chia sẻ: "Tôi sẽ tiếp tục khổ luyện nhiều hơn nữa. Dù ở quê nhà, trong nước hay ngoài nước, tôi đều muốn lan tỏa sức hấp dẫn của chạy bốn chi".
Với thành tích 14,55 giây, Ryusei Yonee không chỉ lập nên kỷ lục Guinness mà còn mở ra một chương mới cho bộ môn đặc biệt này – nơi mà sự tò mò, niềm đam mê và tinh thần chinh phục đã biến điều tưởng như trò chơi thời thơ ấu thành dấu mốc thể thao.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận