
Runner Kenya Kipchumba về nhì giải bán marathon với đôi giày của hai hãng khác nhau - Ảnh: DR
Nếu nhìn lướt qua kết quả giải chạy bán marathon Geneva 2025, cái tên Brian Kipchumba về nhì với thời gian 1 giờ 5 phút 19 giây có vẻ chẳng có gì quá đặc biệt trong một ngày mà các VĐV Kenya lại thống trị như thường lệ. Nhưng điều kỳ lạ nằm dưới chân anh ấy - đôi giày chiếc xanh chiếc cam!
Trên bục nhận huy chương, người ta còn phát hiện ra điều bất thường: Kipchumba mang hai chiếc giày khác nhau. Fan càng té ngửa bởi đó không phải chiêu trò thời trang, cũng không phải "kỹ thuật tối tân" nào, mà đơn giản vì… anh chẳng còn sự lựa chọn nào khác.
"Tôi phải mang như vậy vì không còn lựa chọn nào khác", Kipchumba chia sẻ sau cuộc đua.
Không giống phần lớn các VĐV chuyên nghiệp, Kipchumba không có nhà tài trợ giày. Không có hàng tá đôi giày xịn miễn phí, không có hỗ trợ kỹ thuật, và phải tự xoay xở khi thi đấu liên tục.
Theo tờ 20min, hành lý sang Thụy Sĩ thi đấu của Brian Kipchumba chỉ mang một chiếc giày thi đấu chuyên dụng của một hãng, còn giày tập thì lại đủ một đôi nhưng của hãng khác. Để có thể đảm bảo điều kiện thi đấu, Kipchumba quyết định dùng những chiếc còn tốt nhất, và thế là đã ra đời "đôi giày siêu phẩm" kết hợp của hai hãng khác nhau.
Ấy vậy mà anh vẫn chạy liền hai giải: hôm trước là Grand Prix von Bern, hôm sau là Geneva và về đích hạng nhì - chỉ sau đồng hương Leonard Kipngeno Bor, người lập kỷ lục cá nhân với thời gian 1 giờ 1 phút 45 giây.
Câu chuyện của Kipchumba cho thấy sự chênh lệch rất lớn trong thế giới điền kinh chuyên nghiệp. Khi một số VĐV được "trang bị tận răng" với những đôi giày siêu nhẹ, đế carbon tối tân, số khác như Kipchumba phải tự xoay xở theo đúng nghĩa đen.
Câu chuyện về đôi giày "lệch pha" của Brian Kipchumba không chỉ là điểm nhấn thú vị tại giải marathon này, mà còn đề cao về tinh thần thi đấu của anh trong điều kiện thiếu thốn để vươn mình trở thành một ngôi sao trên đường chạy.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận