
Pedro Arieta dừng lại giúp Shawn Goodwin cùng về đích.
Chuyện là runner Pedro Arieta, 34 tuổi, đang tiến gần vạch đích huyền thoại trên đường Boylston Street, khi mục tiêu cá nhân của anh - hoàn thành cuộc thi trong 2 giờ 40 phút - vẫn còn trong tầm tay. Cùng chạy ở Boston Marathon 2025 với anh còn có vợ - vận động viên chuyên nghiệp Luíza Cravo de Azevedo. Hai vợ chồng đều dốc toàn lực cho ngày thi đấu lớn bậc nhất trong năm.
Thế nhưng, khi Pedro Arieta chỉ còn cách đích không xa, anh bất ngờ dừng lại - không phải vì chấn thương hay kiệt sức, mà vì thấy một vận động viên khác - Shawn Goodwin, 35 tuổi đến từ Boston, đã ngã ngay trên đường đua. Shawn Goodwin cố gắng đứng dậy nhưng đôi chân đã "không nghe lời".
Fan ca ngợi hành động đẹp ở Boston Marathon 2025
Trong khi nhiều vận động viên khác vẫn tiếp tục lao về đích, Pedro Arieta đã chọn đặt tay lên vai Goodwin, dìu anh đứng dậy và cùng nhau bước những bước cuối cùng trong tiếng reo hò của khán giả.
Khoảnh khắc đẹp ấy nhanh chóng được ghi lại và lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ sau vài giờ. Cư dân mạng khắp nơi đồng loạt gọi Pedro Arieta là "người hùng thầm lặng ở Boston".
Tài khoản @MarathonMemes chơi chữ: "Chạy nhanh thì được PR (personal record - kỷ lục cá nhân), còn dừng lại giúp người thì được PR (public respect - sự ngưỡng mộ của cộng đồng). Win-win luôn anh Pedro Arieta ơi!". Trong khi đó, nhiều bình luận hóm hỉnh cũng đực để lại trên cõi mạng như của @HeartOverClock: "Strava không ghi lại hành động đẹp, nhưng mạng xã hội thì có. Pedro Arieta chạy bằng tim, không chỉ bằng chân!". Còn @ToesBeforeBros viết: "Pedro Arieta đã chứng minh: trong marathon, điều quan trọng không phải là bạn về đích trước… mà là bạn về đích trong niềm vui!".
Dù về đích trễ hơn mục tiêu ban đầu với thời gian 2 giờ 41 phút 29 giây, Pedro Arieta không hề hối tiếc. Anh chia sẻ trên trang cá nhân: "Boston Marathon luôn khiến tôi phải bất ngờ theo nhiều cách. Thật không thể nào bỏ qua một người đang cần giúp đỡ để hoàn thành ước mơ chạm đến vạch đích. Tôi không thể không dừng lại".
Pedro Arieta đã chứng minh rằng trong thể thao có những khoảnh khắc nhân văn quý giá hơn bất kỳ thành tích hay kỷ lục nào. Và đôi khi, người chạy giỏi nhất không phải người về đích đầu tiên, mà là người biết dừng lại đúng lúc - để đưa người khác cùng về đích.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận