Jimmy Gressier mừng HCV half marathon như VĐV chạy vượt rào - Ảnh: Instagram
Ngay từ bước chân đầu tiên ở nội dung half marathon, Jimmy Gressier đã kéo theo nhóm đầu gồm Kibrab (Na Uy), Gidey (Ireland) và đồng hương Gondouin. Nhưng chỉ sau 3km, "nam chính" đã dốc sức tăng tốc, bật chế độ "solo concert" để cắt đuôi nhóm bám đuổi.
Ở cột mốc 10km, anh bỏ xa Kibrab tới 12 giây, còn Gidey thì tận gấp đôi thời gian ấy. Dù tốc độ chững lại đôi chút ở nửa sau, Jimmy Gressier vẫn về đích đầu tiên sau 59 phút 45 giây, thiết lập thành tích tốt nhất trong năm của mình và cũng là kỷ lục giải đấu.
Không chỉ vô địch half marathon châu Âu, Jimmy Gressier còn chiếm luôn spotlight bằng màn ăn mừng có "1-0-2": nhảy bật qua dải băng đích như thể đang thi… chạy vượt chướng ngại vật.
Thay vì dang tay đón băng về đích như nhiều VĐV vẫn làm, runner người Pháp chọn cách kêu gọi hạ thấp dải băng rồi tung mình lên không nhảy qua trong sự ngỡ ngàng và thích thú của khán giả. Có người còn thốt lên: "Ủa, đây là half marathon hay chạy vượt rào vậy?".
"Tôi rất vui vì đây là danh hiệu vô địch quý giá bậc nhất của tôi. Tôi thích half marathon và muốn tạo dấu ấn", Gressier hào hứng chia sẻ. "Tôi đang có kế hoạch tham dự giải chạy vượt chướng ngại vật mùa hè này, nên coi như đây là buổi tập nhảy sớm vậy!".
Câu nói ấy như lời giải thích đầy hài hước cho cú bật "chuẩn không cần chỉnh" của mình.
Cư dân mạng thì khỏi nói, nhảy vào bình luận rôm rả: "Đây mới là phong thái của nhà vô địch!", "Vạch đích chỉ là cái cớ để Gressier múa", "Vô địch rồi thì tạo nét tí cũng được mà!"…
Từ lâu Jimmy Gressier vốn được xem là "cây hài" của làng chạy bộ châu Âu dù vẫn luôn duy trì thành tích trong nhóm đầu châu lục. Năm 2018, tại giải việt dã châu Âu, anh ăn mừng bằng cách trượt gối như cầu thủ bóng đá và… ngã sấp mặt. Đến 2019, anh suýt mất chức vô địch một cuộc đua vì vừa chạy vừa… bắt tay khán giả, may mà vẫn kịp tăng tốc giai đoạn cuối.
Đỉnh điểm là tháng 3-2023, tại một giải chạy khác, Gressier ung dung… ăn bánh crepe ở vạch đích. Mời người về nhì ăn chung nhưng bị từ chối, anh quay sang mời người về ba và… thành công!
Thế nên cộng đồng chạy bộ ở châu Âu luôn xem Jimmy Gressier là đại sứ của triết lý "chạy là để sống vui".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận