
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi có hơn 20 năm tranh đua quyết liệt - Ảnh: L'Equipe
Lionel Messi vừa khép lại hành trình với đội tuyển Argentina, và trong hàng loạt lời chúc dành cho anh, có một cái tên khiến người hâm mộ đặc biệt chú ý: Cristiano Ronaldo.
Ronaldo vào Instagram của Messi viết: "Leo, bao nhiêu năm cống hiến cho đất nước của cậu và một câu chuyện sẽ còn mãi. Tôi dành tất cả sự tôn trọng cho những gì cậu đã đạt được cùng Argentina. Một cái ôm nhé!".
Sau gần hai thập kỷ đua nhau từng bàn thắng, hai siêu sao đã có một lần đối diện mà… không ai cần thắng.
Ronaldo và Messi vẫn là hai "nhân vật chính" của bóng đá thế giới. Khi Messi khoác áo Barca, Ronaldo ở Real Madrid, mỗi trận El Clasico chẳng khác gì cuộc hẹn định kỳ của hai ông vua. Người hâm mộ chia phe, còn hai cầu thủ thì thay nhau ghi bàn để… làm fan phe kia mất ngủ.
Tổng cộng, họ gặp nhau 37 lần, gồm 36 trận chính thức và một trận giao hữu giữa đội các ngôi sao Saudi Arabia với PSG năm 2023. Ở trận duy nhất không chính thức ấy, PSG thắng 5-4, Ronaldo lập cú đúp còn Messi ghi một bàn.
Còn trong 36 trận chính thức, Messi nhỉnh hơn đúng kiểu… đến mức có thể gây tranh luận: anh ghi 22 bàn, Ronaldo có 21 bàn. Các đội của Messi thắng 16 trận, Ronaldo thắng 11 và hai bên hòa 9 trận.
Hai người gặp nhau ở đủ loại "mặt trận": 18 trận La Liga, 6 Champions League, 5 Copa del Rey, 5 Siêu cúp Tây Ban Nha và 2 trận giao hữu quốc tế.
Nhưng sau tất cả, cuộc cạnh tranh ấy cuối cùng lại khép lại bằng một câu rất nhẹ nhàng. Ronaldo không nhắc đến danh hiệu hay chuyện ai hơn ai. Anh chỉ công nhận những gì Messi đã làm được cho Argentina với tất cả sự tôn trọng và gửi "một cái ôm".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận