
Drone tạo hình Lionel Messi trên bầu trời - Ảnh: AP
Trận Argentina thắng Benin 3-0 là màn chia tay tuyển quốc gia của Messi sau hơn hai thập niên gắn bó. Anh kiến tạo hai bàn rồi tự mình ghi bàn từ chấm phạt đền, khép lại trận đấu cuối cùng bằng một màn trình diễn đúng chất "số 10".
Nhưng khoảnh khắc được chờ đợi nhất sau trận lại không diễn ra dưới mặt sân mà ở trên bầu trời Monumental. Messi cùng các đồng đội ngước lên khi màn trình diễn drone bắt đầu. Ai cũng chờ một chiếc áo số 10, quả bóng hoặc hình ảnh nào đó dành cho Messi.
Thế rồi… logo một ngân hàng xuất hiện! Khán đài lập tức vang lên tiếng la ó rền vang của hơn 85.000 người hâm mộ.
Mãi gần một phút sau, những chiếc drone cuối cùng cũng "hiểu ý" khán giả. Chúng xếp thành hình Messi, lúc này Monumental mới chuyển từ la ó sang vỗ tay.
Màn quảng cáo bất ngờ ấy khiến buổi chia tay Messi có thêm một chi tiết khó quên: ngay cả khi một huyền thoại bóng đá chuẩn bị khép lại sự nghiệp quốc tế, nhà tài trợ vẫn biết cách… chen vào đúng lúc.
Trên sân, Messi để lại dấu ấn bằng 1 bàn và 2 kiến tạo trong chiến thắng 3-0. Bàn thắng từ chấm phạt đền ở phút 70 là pha lập công thứ 126 của anh cho Argentina, còn trận đấu này nâng số lần khoác áo đội tuyển của Messi lên 208.
Và sau tiếng còi mãn cuộc, các cầu thủ Benin cũng tranh thủ "bao vây" Messi để chụp ảnh selfie - một cảnh tượng vốn đã được dự báo trước.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận