
Raheem Sterling một mình đối đầu băng trộm đeo mặt nạ - Ảnh: REUTERS
Theo Daily Mail Sport, vụ việc xảy ra khoảng chỉ một tiếng trước khi Chelsea ra sân gặp Wolverhampton tại Stamford Bridge trong khuôn khổ Ngoại hạng Anh cuối tuần qua. Khi đó Raheem Sterling cùng hai con trai Thiago (8 tuổi) và Thai Cruz (6 tuổi) đang ở nhà thì nhóm trộm tìm cách phá cửa xông vào.
Ban đầu, cảnh sát cho rằng những kẻ này hoảng sợ bỏ chạy vì không ngờ trong nhà có người. Tuy nhiên sau đó họ xác nhận rằng Raheem Sterling đã chủ động cầm dao nhà bếp đối đầu bọn trộm để bảo vệ con mình, giúp cả gia đình thoát khỏi tình huống nguy hiểm mà không bị thương.
Người đại diện của ngôi sao Chelsea cho biết: "Chúng tôi xác nhận Raheem Sterling là nạn nhân của một vụ đột nhập nhà riêng cuối tuần qua. Anh ấy và các con đều có mặt tại thời điểm đó. Đây là sự xâm phạm nghiêm trọng về quyền riêng tư và an toàn, may mắn là không ai bị thương. Chúng tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của gia đình Raheem Sterling trong thời điểm này".
Cảnh sát Anh đã mở cuộc điều tra và kêu gọi người dân cung cấp thông tin nếu phát hiện đối tượng khả nghi quanh khu vực. Chelsea cũng đã bày tỏ sự ủng hộ và hỗ trợ ngôi sao của mình.
Đây không phải lần đầu Raheem Sterling là nạn nhân của trộm cướp. Trong kỳ World Cup 2022 tại Qatar, anh từng phải rời tuyển Anh về nước lo chuyện gia đình sau khi nhà riêng ở Cobham bị đột nhập, mất tài sản trị giá khoảng 300.000 bảng.
Raheem Sterling hiện sống cùng bạn gái lâu năm Paige Milian và các con. Anh vẫn chưa trở lại đội một Chelsea mùa này, nhưng lần này, trong "trận đấu tại nhà riêng", bản lĩnh và phản xạ nhanh của anh có lẽ đã cứu cả gia đình khỏi một bi kịch.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận