
Các cầu thủ U23 Việt Nam dành tặng bàn thắng cho Hiểu Minh - Ảnh: AFC
Bàn thắng không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn để lại dấu ấn đặc biệt bởi khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc của Quốc Việt. Sau khi sút tung lưới đối thủ, tiền đạo sinh năm 2003 giơ cao 4 ngón tay, hướng thẳng về phía góc sân nơi các đồng đội và ban huấn luyện đang ngồi.
Hành động ấy nhanh chóng được người hâm mộ nhận ra là lời tri ân dành cho trung vệ Nguyễn Hiểu Minh - cầu thủ mang áo số 4, đang phải ngồi ngoài vì chấn thương.

Hành động của Lý Đức nhận được nhiều lời khen.
Lý Đức phản ứng gây chú ý
Ngoài sân bóng, Hiểu Minh cùng Phạm Lý Đức không giấu được niềm xúc động. Cả hai bật cười, nhìn nhau đầy thấu hiểu khi nhận ra cử chỉ của người đồng đội vừa lập công. Lý Đức thì vỗ tay. Một khoảnh khắc giản dị nhưng chứa đựng tinh thần gắn kết sâu sắc của tập thể U23 Việt Nam.
Trước đó, ở trận bán kết gặp U23 Trung Quốc, Hiểu Minh gặp chấn thương nặng sau một pha va chạm quyết liệt. Trung vệ này phải rời sân bằng cáng trong đau đớn và được cho là đứt dây chằng chéo, buộc phải nghỉ thi đấu ở trận tranh hạng ba. Trong khi đó, Phạm Lý Đức cũng không thể ra sân do nhận thẻ đỏ từ trận đấu trước.
Không cần những cử chỉ phô trương, hành động giơ 4 ngón tay của Quốc Việt được xem như một thông điệp rõ ràng, bàn thắng này dành cho người đồng đội không may mắn phải đứng ngoài cuộc chơi. Giữa áp lực thành tích và sự khắc nghiệt của giải đấu, hình ảnh ấy cho thấy U23 Việt Nam không chỉ thi đấu vì màu cờ sắc áo, mà còn vì nhau.
Một bàn thắng được ghi lên bảng tỉ số, nhưng tình đồng đội và tinh thần tập thể của U23 Việt Nam đã ghi dấu ấn đậm nét trong lòng người hâm mộ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận