Sau thành công vang dội của Quỷ nhập tràng, Quang Tuấn tiếp tục khẳng định bản lĩnh diễn xuất khi hóa thân thành người anh hùng trong bộ phim chiến tranh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên.

Tạo hình của Quang Tuấn trong Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. Bộ phim tái hiện cuộc sống và chiến đấu của quân dân Củ Chi trong kháng chiến chống Mỹ, dự kiến ra mắt vào ngày 4-4-2025, kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Hành trình lột xác đầy gian nan của Quang Tuấn
Quang Tuấn đảm nhận vai Tư Đạp, nhân vật được lấy cảm hứng từ anh hùng lực lượng vũ trang Tô Văn Đực. Ngay từ khi đọc kịch bản, Quang Tuấn đã lập tức bị “cuốn” vào câu chuyện.
Là một diễn viên đã “kinh” qua rất nhiều dạng vai diễn từ điện ảnh, truyền hình đến kịch sân khấu, Quang Tuấn hiểu rằng “không dễ để tìm được một vai diễn mang đậm yếu tố lịch sử và đòi hỏi sự nhập tâm cao như vậy".
"Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối không chỉ kể lại trận chiến hào hùng của cha ông ta tại Củ Chi mà còn góp phần giới thiệu một di tích lịch sử quan trọng đến khán giả trong nước lẫn quốc tế” - diễn viên Quang Tuấn nói thêm.

Quang Tuấn "ốm thấy sợ" khi hóa thân vào vai Tư Đạp
Để hóa thân chân thực vào vai diễn, anh đã trải qua quá trình giảm cân khắc nghiệt, "lột xác" ngoạn mục. Từ 77kg, Quang Tuấn giảm xuống còn 63kg chỉ trong hai tháng, tức là giảm 14kg.
Anh chia sẻ: "Tôi phải chụp ảnh báo cáo số đo và cân nặng cho đạo diễn mỗi tuần. Ngay cả trong những ngày nghỉ Tết, tôi vẫn duy trì chế độ ăn kiêng và luyện tập nghiêm ngặt, bao gồm việc nhảy dây 45 phút mỗi ngày".
Không chỉ thay đổi ngoại hình, Quang Tuấn còn tập trung thể hiện tinh thần của người chiến sĩ qua ánh mắt. Anh muốn truyền tải sự tinh anh, khẳng khái và quyết tâm của những người lính trong hoàn cảnh thiếu thốn.



Quang Tuấn giảm 14 ký để đóng Địa đạo.
"Sống chết" giữa mưa bom, hóa thân anh hùng
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là một thử thách lớn đối với Quang Tuấn. Anh không chỉ phải thể hiện năng lực diễn xuất mà còn phải học các kỹ năng chiến đấu, sinh tồn trong điều kiện khắc nghiệt.
Nam diễn viên chia sẻ về những cảnh quay "thót tim": "Tôi từng thực hiện phân đoạn chạy giữa loạt bom xăng đang phát nổ, khiến bản thân vô cùng sợ hãi.
Trong phân cảnh tái hiện một lần rải bom của quân địch, ê kíp đã sử dụng bom xăng để mang đến những thước phim chân thực nhất. Khi tôi chạy giữa 'mưa bom bão đạn', chính hơi nóng và sức ép của vụ nổ đã đẩy văng tôi ra xa".
Clip hậu trường cảnh chạy bom của Quang Tuấn trong phim Địa đạo.
Một cảnh quay khác khiến Quang Tuấn nhớ đời là khi anh phải lặn sâu dưới nước gần 3-4 phút, chỉ dùng ống hút để thở. "Lúc đó tôi chỉ biết lắng nghe tiếng súng để căn thời gian ngoi lên. Trong đầu tôi chỉ nghĩ: 'Tim mình còn đập thình thịch, mình còn đủ hơi không? Lồng ngực mình chịu nổi không?'".
Để hóa thân trọn vẹn vào vai Tư Đạp, Quang Tuấn đã có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với anh hùng Tô Văn Đực, đồng thời sống và sinh hoạt cùng các cựu chiến binh. Anh cũng được anh hùng Tô Văn Đực hướng dẫn trực tiếp các phân cảnh chế tạo, gài và tháo bom mìn.

Quang Tuấn: Tôi không cho phép bản thân dừng lại
Với gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Quang Tuấn đã khẳng định tài năng diễn xuất qua nhiều vai diễn đa dạng. Tuy nhiên, anh không cho phép bản thân dừng lại.
"Tôi luôn cố gắng học hỏi, không chỉ từ đàn anh đàn chị đi trước mà cả từ những diễn viên trẻ. Quan sát, học hỏi và trau dồi mỗi ngày chính là cách để tôi phát triển và tiến xa hơn trong nghề" - Quang Tuấn thổ lộ.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của Quang Tuấn. Với sự hy sinh và nỗ lực hết mình, anh đã mang đến một vai diễn đầy ấn tượng, góp phần tái hiện lịch sử hào hùng của dân tộc.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận