Chú mèo móc đồ dùm cô chủ
"Cũng vì miếng cơm manh áo, xong nhớ thưởng cho miếng cá nha Sen!", mèo said.
"Cũng vì miếng cơm manh áo, xong nhớ thưởng cho miếng cá nha Sen!", mèo said.
Bữa nay ngoại nhờ thằng Tí trổ tài phơi đồ tiết kiệm chỗ. Và Tí đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ...
"Khổ thân con ma-nơ-canh nhà em, buổi trưa vắng vẻ bị ông chú đi xe Airblade lột sạch đồ mà không la hét được để cầu cứu", chị Bùi Thu Hiền, người chia sẻ video hài hước.
Thu nhập đã giảm sút vậy mà ra giêng vẫn phải mua quần áo mới. Đồ mặc Tết chỉ dùng một lần rồi bỏ...
Cả năm, hoặc vài năm, nằm im trong xà lim gỗ, bọn quần áo nhiều lớp chỉ mong một ngày được "ân xá".
Cô gái nào cũng mong trời lành lạnh để còn khoe hết tủ đồ đẹp. Nhưng cơ bản là phải khỏe đã, chứ yếu thì không thể ra gió được.
CEO Levi’s khuyên người dùng chỉ nên giặt sau 6 tháng sử dụng để quần jeans giữ được vẻ đẹp và bền. Nhưng làm thế nào để quần không bốc mùi thì chủ tịch không nói đến.
Ông chồng không thể ngờ rằng nước đi tinh vi của mình lại bị bẻ gãy bởi lòng trắc ẩn của vợ.
Một bà cụ ở Hải Dương khiến nhiều người xem xúc động khi chống gậy, vác bao đựng quần áo và mì tôm đi tới điểm tập kết quyên góp đồ ủng hộ cho bà con vùng lũ miền Trung.
Không khó để biết thị trường tiêu dùng sẽ "ưu ái" những mặt hàng nào sau khi hết thời gian cách ly xã hội

Những làn đường sơn đỏ lần lượt xuất hiện ở các thành phố lớn, đánh dấu lối đi riêng cho phương tiện xe đạp. Thế nhưng một số người đi xe gắn máy vẫn vô tư sử dụng nó với các lý do: gấp, bận...

'Thay vì phanh chân bà ấy kết hợp xi nhan và gạt nước. Thầy chắc suýt ngất luôn nhỉ!', một người xem video hài hước bình luận.

Một doanh nghiệp tại Trùng Khánh (Trung Quốc) mới đây gây chú ý khi gửi thư xin lỗi toàn thể nhân viên vì chỉ tăng lương 20 nhân dân tệ/người/tháng, trong bối cảnh hoạt động kinh doanh gặp nhiều áp lực.

Rời sân khấu, sống lặng lẽ nơi xứ người, cựu ca sĩ nhóm 1088 - Điền Thái Toàn hiện ổn định với nghề nail và vừa xây nhà bốn tầng tặng mẹ 90 tuổi.

Anh chồng đi làm xa, nhưng điện thoại bị hư mấy hôm chẳng gọi được, nhớ vợ con quá nên anh quyết tâm xin nghỉ phép hai ngày để về thăm nhà. Định làm vợ bất ngờ, ai dè về tới nhà mà vợ ngủ say quá không gọi được nên đành ngủ ngoài sân cả đêm.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X