
Quách Tuấn Du hoạt động ca hát gần ba thập kỷ.
Vừa qua, ca sĩ Quách Tuấn Du phát hành album Chờ người - Gái nhà nghèo gồm 13 ca khúc trữ tình quen thuộc, đánh dấu chặng đường gần ba thập kỷ gắn bó với sân khấu.
Dịp này, ca sĩ trải lòng với Tuổi Trẻ Cười về những góc khuất thuở hàn vi - nơi nuôi dưỡng ước mơ ca hát của một cậu bé nghèo khó năm nào.
Không sợ hai chữ "hết thời"
Sau gần ba thập kỷ đi hát, Quách Tuấn Du cho biết tâm thế của anh hiện tại rất thanh thản. Với anh, việc đứng trên sân khấu giờ đây là để cống hiến trọn vẹn cho khán giả thay vì cố chen chân tìm kiếm sự nổi tiếng bằng mọi giá.
"Khi bước chân vào nghề, tôi không đặt sự nổi tiếng lên hàng đầu, nên áp lực còn hoạt động hay không, còn 'hot' hay không đối với tôi rất nhẹ nhàng. Ai nói Quách Tuấn Du qua thời, hết thời, tôi cũng chỉ cười hề hề rồi bỏ qua. Mình đâu có chuẩn bị tâm thế làm nghề này chỉ để nổi danh đâu mà sợ người ta nói mình hết thời", nam ca sĩ vui vẻ bộc bạch.

Quách Tuấn Du cho hay anh không bận tâm hai chữ "hết thời".
Quách Tuấn Du nhìn nhận ca hát cũng là một công việc mưu sinh chân chính như bao nghề nghiệp khác trong xã hội - từ thợ may, bác sĩ đến thợ sửa xe, ai cũng phải lao động cật lực mới có cái ăn. Anh cảm thấy bản thân may mắn vì được nuôi sống bởi chính đam mê nghệ thuật.
Chứng kiến không ít đồng nghiệp suy sụp, thậm chí bỏ nghề khi ánh hào quang vụt tắt, giọng ca gốc An Giang chia sẻ: "Có những nghệ sĩ khi hào quang rực sáng thì quá đỗi hạnh phúc, nhưng lúc ánh đèn tắt đi lại rơi vào cảm giác lạc lõng, cô đơn rồi không chấp nhận được sự thật. Trời cho tôi sự vững vàng về tâm lý. Tôi xác định cứ làm nghề đến khi nào không thể làm được nữa thì chuyển sang làm công việc khác, không việc gì phải dằn vặt hay bắt bản thân phải giữ mãi sự nổi tiếng".
Quá khứ bán bánh mì, cóc, ổi, mía của Quách Tuấn Du
Nhìn lại chặng đường từ những ngày đầu chập chững vào nghề với mức cát sê vỏn vẹn 20.000 đồng chỉ đủ tiền đổ xăng, Quách Tuấn Du không giấu được sự xúc động. Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn, gia đình không có bệ đỡ kinh tế, anh phải tự mình bươn chải, "lấy ngắn nuôi dài" để theo đuổi ước mơ ca hát.
Nam ca sĩ bùi ngùi nhớ lại tuổi thơ cơ cực: "Ai cũng có một quá khứ. Không có nghề nào xấu, chỉ có con người làm xấu nghề đi thôi. Ngày nhỏ, tôi từng ôm từng ổ bánh mì đi rao bán khắp các khu chợ. Mẹ tôi ngồi vỉa hè bán từng dĩa bánh tằm, từng tô cháo đậu trắng. Rồi tôi đi bán cóc ổi mía ghim ngoài đường phố để kiếm từng đồng gom góp phụ mẹ. Hôm nay, từ một cậu bé bán bánh mì năm xưa được ngồi đây trong vòng tay yêu thương của khán giả, đó là điều tôi luôn trân trọng và biết ơn".

Anh từng trải qua tuổi thơ cơ cực trước khi thành danh.
Kiếm tiền tỉ nhờ tiên phong làm mới bolero
Được biết đến là con nuôi của danh ca Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du cho biết đó là mối duyên lành giữa anh và giọng ca Tình cha. Dù được bố nuôi hỗ trợ, chỉ bảo nhiều điều trong công việc lẫn cuộc sống, nam ca sĩ luôn tâm niệm phải tự đứng trên đôi chân của mình, không ỷ lại hay dựa dẫm vào danh tiếng của người khác.
Bên cạnh các dòng nhạc trẻ, Quách Tuấn Du từng tạo nên bước ngoặt lớn trong sự nghiệp khi là một trong những gương mặt tiên phong đưa phong cách remix vào dòng nhạc bolero. Thời điểm mới thử nghiệm, phong cách này vấp phải nhiều luồng ý kiến trái chiều từ những khán giả vốn quen thuộc với chất Bolero truyền thống mộc mạc, trữ tình. Tuy nhiên, bằng sự kiên trì và chất giọng phù hợp, anh dần chinh phục công chúng, tạo nên một trào lưu sôi động trên thị trường âm nhạc.

Quách Tuấn Du là ca sĩ tiên phong hát bolero remix.
Các sản phẩm bolero remix của Quách Tuấn Du sau đó liên tục gặt hái thành công vang dội, đạt hàng chục triệu lượt xem trên nền tảng YouTube. Sự đột phá này không chỉ giúp tên tuổi của anh tiếp cận rộng rãi hơn với khán giả mà còn mang lại nguồn thu nhập ấn tượng: "Sau 2 năm hát bolero remix, tôi kiếm được 10 tỉ đồng, mua được 2 căn nhà và 1 chiếc ô tô", anh thẳng thắn tiết lộ.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận