Tại sự kiện CinemaCon 2026 diễn ra ngày 13-4 vừa qua, Sony Pictures đã chính thức công bố hai poster teaser mới cho bộ phim Spider-Man: Brand New Day. Trong đó, một tấm poster mô tả Spider-Man đối đầu với tổ chức The Hand đang thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng manga khi nhiều người nhận ra sự tương đồng đáng kể với một khung hình trong chương 77 của bộ truyện Kagurabachi.

Poster Spider-Man: Brand New Day gây chú ý vì tương đồng bố cục với manga Kagurabachi
Poster gây tranh luận cho thấy Spider-Man lơ lửng ở vị trí phía trên, trong khi bên dưới là hàng loạt kẻ thù mặc đồ đỏ xếp theo hình tam giác với góc nhìn từ dưới lên.
Bố cục này gần như trùng khớp với panel nổi bật trong Kagurabachi - bộ shonen đình đám của tác giả Takeru Hokazono - nơi nhân vật Samura (người thầy của nhân vật chính) cũng được đặt ở vị trí tương tự, đối đầu với kẻ thù.
Điểm chung còn nằm ở vũ khí: katana truyền thống của The Hand trong vũ trụ Marvel khớp với mô típ "Enchanted Blades" (kiếm ma thuật) là trung tâm của Kagurabachi.

Ảnh chụp màn hình bài đăng trên X, so sánh về sự tương đồng giữa 2 bức hình.
Ngay sau khi hình ảnh quảng bá được công bố, nền tảng X (trước đây là Twitter) đã chứng kiến một làn sóng so sánh bùng nổ với hàng nghìn lượt tương tác từ cộng đồng mạng.
Phân tích về sự kiện này, chuyên trang giải trí uy tín CBR đánh giá hai tác phẩm sở hữu "sự tương đồng khó có thể phủ nhận" về tỉ lệ không gian cũng như cách sắp xếp bố cục nhân vật.
Dẫu vậy, tính đến thời điểm hiện tại, cả Marvel Studios, Sony Pictures lẫn tác giả Takeru Hokazono đều chưa đưa ra bất kỳ phản hồi chính thức nào về việc liệu tấm poster là một sự trùng hợp hay một màn tri ân có chủ đích.
Tuy nhiên giới quan sát có cơ sở vững chắc để nghiêng về giả thuyết thứ hai khi nhìn lại một sự kiện quan trọng hồi năm 2025. Trong khuôn khổ sự kiện Anime NYC (Hội chợ văn hóa hoạt hình Nhật Bản tại New York), tác giả bộ truyện Kagurabachi đã vinh dự nhận lời mời tham quan trụ sở chính của Marvel (Marvel HQ).
Tại đây, ông có cuộc gặp gỡ thân mật với những tên tuổi kỳ cựu của làng truyện tranh Mỹ như Joe Kelly và Tradd Moore - những nghệ sĩ từng công khai bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với phong cách họa hình của Hokazono.
Thực tế, việc các hãng truyện tranh phương Tây (comic) mượn chất liệu từ truyện tranh Nhật Bản (manga) đã trở thành một dòng chảy quen thuộc. Điển hình là việc DC Comics liên tục áp dụng phong cách này cho đầu truyện Absolute Batman thời gian gần đây.

Giới mộ điệu dễ dàng nhận ra các phiên bản bìa biến thể (variant cover - những ấn bản truyện tranh có nội dung bên trong giống nhau nhưng ảnh bìa được vẽ khác biệt để sưu tầm) của Absolute Batman tập #18 và #19 đã tái hiện lần lượt trang bìa tập 1 của hai tác phẩm kinh điển Chainsaw Man (do họa sĩ Clay Mann chắp bút) và Death Note.
Thậm chí, họa sĩ Dan Mora đã từng phác họa một phiên bản bìa mô phỏng trọn vẹn phân cảnh chiến đấu rực lửa trong tập 1 của chính Kagurabachi.
Sự việc lần này là minh chứng tự nhiên cho quá trình giao thoa văn hóa dài hạn. Kể từ màn hợp tác chéo (crossover - việc các nhân vật từ những thương hiệu khác nhau cùng xuất hiện trong một tác phẩm) chính thức giữa Naruto và Teenage Mutant Ninja Turtles (Ninja Rùa) vào năm 2024, cho đến việc nữ họa sĩ Kamome Shirahama - tác giả bộ truyện Witch Hat Atelier - thường xuyên được mời vẽ bìa cho cả Marvel lẫn DC, ranh giới độc quyền giữa hai nền công nghiệp khổng lồ này đang ngày một phai mờ.

Dù những tranh cãi về việc này vẫn còn sôi nổi, nhưng phần lớn ý kiến từ giới chuyên môn đều nhìn nhận sự việc qua lăng kính tích cực.
Thay vì những cáo buộc đạo nhái đơn thuần, đây được xem là bước tiến của sự chia sẻ sáng tạo giữa Đông và Tây. Khi rào cản văn hóa dần được gỡ bỏ, những màn "bắt tay" nghệ thuật như vậy hứa hẹn sẽ mở ra một kỷ nguyên gắn kết và đa dạng hơn cho ngành công nghiệp giải trí toàn cầu.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận