Showbiz muôn màu

Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày

TRAI ÚC

Đăng lúc 12:00 | 09/03/2025

Phương Mỹ Chi là giọng ca gen Z đầy cá tính, sở hữu màu sắc âm nhạc độc đáo và lượng fan hùng hậu bậc nhất hiện nay.

Từ cô bé dân ca gây chú ý năm 10 tuổi đến một nghệ sĩ đa tài, cô không ngừng bứt phá, thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật, mới nhất là diễn xuất. Phương Mỹ Chi có buổi trò chuyện cùng Tuổi Trẻ Cười.

Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 1.

Phương Mỹ Chi có duyên thuận lợi với cả âm nhạc và điện ảnh, đồng thời vẫn đang đi học đại học - Ảnh: Facebook nhân vật

Phương Mỹ Chi từng... rớt casting tới sáu phim điện ảnh!

Đang yên đang lành với sự nghiệp ca hát, bỗng dưng Phương Mỹ Chi đánh liều lấn sân sang diễn xuất, mà còn gánh luôn vai chính đầy thử thách. Phải chăng bạn đang muốn chinh phục màn ảnh rộng?

- Từ nhỏ, tôi đã có niềm đam mê lớn với nghệ thuật, không chỉ ca hát mà còn cả diễn xuất. Năm 2013, tôi từng tham gia tiểu phẩm hài Khó ở của chú Trấn Thành và được chú chỉ dạy rất nhiều. Sau đó, tôi cũng thử sức với một số vở kịch, web-drama... nên cũng gọi là có chút kinh nghiệm "cầm cự" trên màn ảnh.

Thật ra, tôi chỉ là muốn thử thách bản thân. Nghệ thuật là một hành trình dài, và tôi luôn muốn biết mình có thể làm được gì, nên quyết định test (kiểm tra) khả năng diễn xuất.

Nói thật, tôi từng casting khoảng sáu bộ phim điện ảnh nhưng... đều rớt! Khi đó, tôi có hơi buồn, về nhà tự hỏi mình còn thiếu điều gì? Nhưng rồi khi đi xem những bộ phim mà mình trượt vai, tôi lại cười ngặt nghẽo: "Trời ơi, rớt là đúng rồi còn gì!" (cười lớn).

Năm 2024, tôi bất ngờ khi nhận được lời mời từ bốn bộ phim khác nhau. Cuối cùng, tôi chọn hợp tác với anh Huỳnh Lập trong phim Nhà gia tiên. Đây là một dự án mang đậm văn hóa dân tộc, có nhiều thông điệp hay ho, nhân vật cũng khá gần gũi với tôi. Đặc biệt là... anh Huỳnh Lập giống như anh trai của tôi vậy!

Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 2.

Phương Mỹ Chi chia sẻ về vai diễn trong Nhà gia tiên của Huỳnh Lập (trái)

Hiện Phương Mỹ Chi đã dám gật đầu nhận mình là diễn viên chưa?

- Ấy ấy, gọi tôi là "nghệ sĩ đang trải nghiệm với điện ảnh" thì được, chứ "diễn viên" thì còn xa lắm! (cười).

Chuyện danh xưng "diễn viên", tôi để khán giả đánh giá sẽ khách quan hơn. Tôi chỉ biết rằng mình đang cố gắng hết sức trong từng vai diễn. Làm diễn viên không chỉ đơn thuần là diễn, mà còn phải biết phân tích kịch bản, hiểu nhân vật, thần thái và khả năng kiểm soát cơ thể khi lên hình. Trong khi mấy khoản này tôi vẫn đang phải nhờ bậc tiền bối chỉ dạy. Tôi chỉ sợ... không ai thèm chỉ cho mình thôi! Haha!

Tôi thích phiên bản hiện tại nhất!

Nếu có cỗ máy thời gian, bạn muốn trở lại thời điểm 10 năm trước để "chỉnh sửa" điều gì không?

- Haha, nếu có cỗ máy đó trước mặt, chắc tôi sẽ... né xa luôn. Tôi thích phiên bản của mình ở hiện tại hơn. Quá khứ có thế nào thì cũng đã giúp tôi trở thành con người bây giờ, nên tôi không muốn sửa gì hết. Lỡ chỉnh sửa xong mất luôn mấy bài học quý báu thì sao? Ví dụ như nếu tôi quá giỏi mà lại gặp may mắn nữa, thì tôi sẽ không hiểu được cảm giác của những người có tài nhưng thiếu một chút duyên cơ hội.

Hồi nhỏ, tôi vô tư lắm, chuyện gì cũng nhẹ nhàng vượt qua. Chứ nếu mấy biến cố xảy ra lúc tôi đã lớn, đã biết suy nghĩ, đã biết overthinking (suy nghĩ quá trời quá đất) thì chắc tôi cũng "quắn quéo" không chừng (cười lớn).

Lâu lâu nhìn lại hình ảnh của mình thời Giọng hát Việt nhí năm 2013, thấy một cô bé đeo kính cận, da hơi đen mà dễ thương hết sức! Nhưng nhìn lại tôi thấy một điểm chung: Dù ở quá khứ hay hiện tại, tôi vẫn luôn chân thành với âm nhạc.

Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 3.

Phương Mỹ Chi tươi tắn, năng động của hiện tại

Nhiều ca sĩ cùng trang lứa, thậm chí là đạt quán quân ở các cuộc thi âm nhạc lớn nhưng không giữ được sức hút. Còn riêng Phương Mỹ Chi, 12 năm qua vẫn "hót hòn họt". Đó là do may mắn hay nỗ lực?

- Tôi nghĩ mình có cả khả năng lẫn may mắn. Nhưng quan trọng nhất là tôi luôn làm mọi thứ bằng sự chân thật. Tôi không chạy theo xu hướng hay cố gắng "ép" khán giả theo mình. Vì thật ra khán giả tinh lắm. Nếu tôi có "giả trân", họ sẽ nhận ra ngay và nghĩ: "Ơ con bé này sao hôm nay... lạ lắm nha?" (haha).

Nổi tiếng mang lại cơ hội, nhưng cũng đi kèm trách nhiệm. Hồi mới nổi tiếng, tôi chẳng thấy áp lực gì cả, vì tôi còn chưa hiểu sự nổi tiếng là gì luôn. Đến khi 16-20 tuổi, tôi mới cảm nhận rõ hơn về sức nặng của nó, về trách nhiệm của mình với gia đình, xã hội.

Về sự nghiệp, tôi không bao giờ ngủ quên trong chiến thắng. Dù làm dự án lớn hay nhỏ, có nhiều hay ít kinh phí, tôi đều dốc hết sức, không có kiểu "có 10 làm 9".

Hạnh phúc là được "báo hiếu"

Vừa đi hát, vừa là trụ cột gia đình từ nhỏ, đến năm 20 tuổi lại làm giám đốc công ty riêng. Có bao giờ bạn cảm thấy "hơi mệt", ước gì chỉ sáng đi học, chiều đi chơi... như bao bạn bè đồng trang lứa?

- Mỗi người đều có hành trình riêng để khám phá, và tôi chọn con đường này. Nếu cứ mãi là cô bé dân ca vô tư ngày nào, chắc tôi vẫn đang lông bông không biết mình muốn gì. Bây giờ tôi ở độ tuổi muốn khám phá thế giới, nên mỗi giai đoạn tôi đều đặt ra một nấc thang để chinh phục.

Điều tôi thấy hạnh phúc nhất là có thể tặng ba mẹ những thứ bằng chính công sức của mình tạo ra. Sau bao vất vả, tôi chỉ mong ba mẹ được ở nhà nghỉ ngơi. Cứ để hai chị em tôi đi làm kiếm tiền báo hiếu ba mẹ là đủ rồi.

Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 4.

Giọng ca của Phương Mỹ Chi ngày càng nhiều biến hóa

Vậy gia đình ảnh hưởng như thế nào đến bạn?

- Từ nhỏ tôi sống cùng ba mẹ, và giai đoạn "ba mẹ dạy - con nghe" thì cũng đã xong rồi. Bây giờ tôi đã lớn, nếu làm sai tôi nhận trách nhiệm và sửa chữa.

Những chuyện buồn hay áp lực, tôi hay tâm sự với chị gái. Còn ba mẹ thì ngược lại, chỉ thích nghe tin vui thôi, kiểu như: "Ba mẹ ơi, phim con nay doanh thu mấy chục tỉ rồi", "MV của con lên top thịnh hành rồi"... Mẹ tôi thích hóng chuyện showbiz qua tôi. Mỗi lần tôi đi diễn về, mẹ sẽ hỏi: "Hôm nay gặp nghệ sĩ nào nè? Họ có nói gì về con không?" (cười).

Gia đình với tôi không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn là "hội đồng cố vấn cấp cao", luôn khích lệ và giúp tôi có động lực để tiếp tục cố gắng!

Cảm ơn Phương Mỹ Chi về cuộc trò chuyện, chúc bạn sẽ tỏa sáng và luôn "cười cả ngày"!

Nếu được thử một công việc không liên quan đến ca hát trong một ngày, bạn sẽ chọn làm gì?

- Tôi sẽ chọn làm thợ trang điểm ngay và luôn (cười lớn). Lý do đơn giản là tôi cũng hay tự make-up cho mình, mỗi lần xuất hiện là phải lung linh, thần thái.

Bạn có hay cười?

- Tôi mà cười là cười nguyên ngày luôn đó. Hiện tại, chị gái sống chung và đồng hành cùng tôi trong mọi hoạt động. Hai chị em mà tụ lại thì y như rằng chuyện nhỏ cũng xé ra to... để chọc cười nhau. Có hôm chỉ vì một chuyện bé xíu mà chúng tôi đùa qua đùa lại cả buổi, cười tới đau bụng.

Phương Mỹ Chi đang độ xuân thì

Có bao giờ bạn có chuyện vui gì mà cười đến mức... không hát nổi trên sân khấu chưa?

- Không hề nha! Lên sân khấu là tôi nghiêm túc ngay. Tôi chuẩn bị kỹ lưỡng từ A đến Z nên dù có chuyện vui cỡ nào cũng không để ảnh hưởng đến màn trình diễn. Nhưng mà nếu ở hậu trường thì khác nha (cười).

Bạn có chiêu gì để làm người khác cười khi họ đang buồn không?

- Ừm... tôi chưa đạt trình độ "cây hài" đâu. Nhưng tôi có thể làm một chuyên gia lắng nghe, rồi đưa ra vài lời khuyên chân thành.

Giữa việc ra mắt một ca khúc hit toàn cầu và một tấm vé dùng buffet miễn phí suốt đời, bạn sẽ chọn cái nào?

- Ối, câu hỏi này làm tôi suy nghĩ nha. Một tấm vé buffet trọn đời nghe cũng hấp dẫn lắm đó... nhưng mà thôi, tôi chọn âm nhạc. Vì dù sao, có một bài hit toàn cầu thì chắc chắn tôi cũng kiếm đủ tiền đi ăn buffet suốt đời rồi (haha).

Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 6.Phương Mỹ Chi, cô gái gen Z đích thực Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 7.Phương Mỹ Chi gây xúc động khi hát live nhạc phim 'Nhà gia tiên' Phương Mỹ Chi: Tôi mà cười là cười nguyên ngày - Ảnh 8.Phương Mỹ Chi trưởng thành tại Làn sóng xanh 2024


Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới SHOWBIZ MUÔN MÀU