
Huỳnh Lập thắng lớn với phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu.
Nhìn vào bức tranh phòng vé những tháng qua, thị trường phim Việt đang chứng kiến cảnh "kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra" với khoảng cách doanh thu chênh lệch đến mức ngỡ ngàng.
Phim Việt quý 3 thu trăm tỉ đếm trên đầu ngón tay
Theo thống kê phòng vé, có đến 13 tác phẩm nội địa chen chân ra rạp trong quý 3, nhưng tổng doanh số chỉ gom góp được ngót nghét 490 tỉ đồng. Con số này khiêm tốn đến giật mình, chỉ bằng khoảng một phần ba mức 1.310 tỉ đồng của cùng kỳ năm 2025. Cứ trung bình hai phim xuất xưởng thì có một phim nếm trái đắng thua lỗ, thậm chí lỗ nặng nề.
Ở nhóm trên đỉnh bảng vàng, Huỳnh Lập tiếp tục chứng minh cái duyên thương mại khi đưa Nghỉ hè sợ nghỉ hưu vượt mốc 200 tỉ đồng. Dẫu vậy, tác phẩm vẫn nhận không ít lời phàn nàn vì phong cách dàn dựng lê thê, sa đà vào thoại chẳng khác nào một phiên bản web-drama chiếu rạp kéo dài.

Phim Lên hương quy tụ dàn diễn viên đình đám nhưng hiện đã đuối sức tại phòng vé.
Đứng ngay phía sau, Lên hương của Khương Ngọc đuối sức dần ở mức 85 tỉ đồng, trong khi dự án remake Quý tử vượt giàu chỉ cán mốc 60 tỉ để nhà sản xuất thở phào... hoàn vốn.
Trái ngược với niềm vui ngắn ngủi ấy là chuỗi ngày ảm đạm của hàng loạt dự án phim Việt ngậm ngùi rớt đài. Cú trượt chân nhất thuộc về Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh. Gánh trên vai kỳ vọng bom tấn huyền sử với kinh phí đầu tư được công bố là 100 tỉ đồng, phim chỉ thu về vỏn vẹn hơn 38 tỉ rồi chuẩn bị rời rạp trong vài ngày tới.
Chưa kể, những cái tên như Mẹ ơi về nhà, Mãi nợ một lời tạm biệt hay Bóng ma nhà hát cũng lẳng lặng rời rạp với mức doanh thu lẹt đẹt từ vài trăm triệu đến đôi tỉ đồng.
Phim Việt trước thềm đường đua cuối năm
Khép lại tháng 9, điểm sáng le lói của phòng vé nội địa bất ngờ gọi tên Trại buôn người. Chỉ trong những ngày chiếu sớm, tác phẩm đã bỏ túi hơn 10 tỉ đồng và vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng theo ngày. Dù kịch bản còn chờ thẩm định thêm từ số đông, phim ít nhiều tạo được sự tò mò nhờ kỷ lục huy động lực lượng tham gia lên đến 10.000 người.
Ở chiều ngược lại, phim kinh dị Út Lan 2 dù kịp dắt túi hơn 34 tỉ đồng nhưng đang tụt dốc, tính đến sáng 25-9, phim rơi xuống vị trí top 3 doanh thu sau nhiều ngày chiếm giữ vị trí đầu bảng.

Trại buôn người được dự đoán sẽ gây sốt phòng vé khi ra rạp.
Bước sang quý 4, đường đua điện ảnh Việt lại chuẩn bị chật chội với làn sóng phim kinh dị, giật gân như Án mạng karaoke, Sợi chỉ đỏ, Trấn yểm, Huyết thống, bên cạnh những dự án nặng ký như Chị chị em em 3 hay Án mạng xém hoàn hảo.
Nhiều chuyên gia nhận định, phim Việt muốn sống sót qua mùa cạnh tranh khốc liệt cuối năm buộc phải trả lời bằng kịch bản tử tế và tay nghề đạo diễn chắc chắn, thay vì cứ mãi trông chờ vào may rủi phòng vé.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận