Marsupilamis - sinh vật lông vàng chấm đen, đuôi dài tám mét, chuyên kêu "Houba", vốn là con cưng của họa sĩ André Franquin từ thập niên 50. Trong phiên bản mới, em nó không còn tung tăng trong rừng Palombia nữa mà… dọn hẳn ra phố.
Theo đó, phần mới sẽ được giới thiệu đến khán giả toàn thế giới (trừ Mỹ và Trung Quốc) từ mùa thu 2025 tới đây.

Marsupilamis: từ ký ức tuổi thơ đến màn "thay áo" mới mẻ
Cartoon Crew hé lộ, cặp song sinh Jade và Mica bất ngờ nhận ba quả trứng bí ẩn từ bố mẹ đi thám hiểm để lại trong câu chuyện sắp ra mắt. Khi trứng nở, ba chú Marsupilamis xuất hiện, và nhiệm vụ "giấu pet" trong nhà phố chính thức khai màn. Nghe đã thấy mùi drama ở kịch bản rồi.
Dẫn dắt dự án là đạo diễn Célestine Jacquel-Plays (từng làm Grizzy and the Lemmings), biên kịch Andrew Barnett Jones và Ciaran Murtagh (The Amazing World of Gumball), cùng giám đốc nghệ thuật Guilhem Deckers (Minions 2). Toàn những cái tên có khả năng biến Marsupilamis từ "idol tuổi thơ" thành nhân vật chính trong hành trình tiếp theo.
Caroline Duvochel - sếp lớn của Ellipse Animation - phấn khởi tuyên bố đây là "IP quốc dân" trong portfolio của họ. Trong khi Nickelodeon thì hết lời khen loạt phim này "mang đủ combo", khi vừa hài hước, vừa cảm xúc, lại vừa phiêu lưu.
Ngoài Nickelodeon, Marsupilamis đã được hàng loạt ông lớn của nhiều quốc gia "chốt đơn".
Có thể thấy, Marsupilamis này sắp thành hàng quốc tế, bởi không còn loanh quanh trong ký ức tuổi thơ nữa. Biết đâu sang năm, ngoài sticker mèo méo mèo meo, newsfeed của bạn sẽ đầy những ảnh chế Marsupilamis "đu trend" chẳng kém gì Doraemon.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận