Một cô gái ở Anh đã vô tình biết được chuyện bạn trai ngoại tình nhờ con vẹt bất ngờ thốt ra biệt danh thân mật của "tiểu tam". Chúng cứ liên hồi nói "baby" (có thể hiểu là "em yêu" - PV) khiến cô gái nghi ngờ về lòng chung thủy của "nửa kia".
Biết ơn con vẹt nhờ biết nói "baby"
Theo trang The Sun, cô Kay sống cùng bạn trai - tên là Gavin, tại một căn hộ ở Bristol, Anh. Họ nhận nuôi hai con vẹt đuôi dài tên là Kiwi và Tiki từ một trung tâm cứu hộ động vật.
Gavin tỏ ra là một tay huấn luyện cừ khôi, khi chỉ trong vài tháng, chúng có thể nói "chúc ngủ ngon" và "anh yêu em". Thậm chí cả hai con vật thường biểu diễn thêm trò nhào lộn, mỗi khi được đưa ra khỏi lồng.

Hai con vẹt được Gavin huấn luyện kỹ lưỡng, biết nói tiếng người.
Một ngày, Kay nghe thấy Tiki nói từ "baby". Điều này khiến cô vô cùng kinh ngạc, bởi bạn trai chưa từng dạy một trong hai con vẹt nói từ này hoặc Gavin cũng chưa bao giờ gọi cô là "baby". Nỗi nghi ngờ càng dâng cao khi Kay chú ý Gavin có vài biểu hiện lạ thường, như lén lút nhắn tin hay ánh nhìn khác lạ với một cô gái trẻ tại bữa tiệc.
Rồi ngày đó cũng đến theo cách Kay chẳng ngờ tới. Cô mệt và quyết định nghỉ làm để về nhà sớm. Vừa mở cửa, Kay đã nhìn thấy một đôi giày không phải của mình ngay trước lối vào. Vào phòng ngủ, cảnh tượng đập vào mắt càng khiến Kay thêm "điên tiết", cô gái trong bữa tiệc đang bên cạnh Gavin.
Sau vụ việc chấn động, Kay chính thức chia tay Gavin một tuần sau đó. Cô mang theo Kiwi và Tiki, vì cho rằng chúng đã "cứu" mình thoát khỏi mối quan hệ tồi tệ. Nữ chính trong câu chuyện ngoại tình tiết lộ bản thân "rất biết ơn" những con vẹt của mình.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận