Lẩu Thập Cẩm

Ông bố siêu giàu giấu kín gia thế đến khi con trai 20 tuổi

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:06 | 25/03/2024

Thiếu gia này không hề biết bản thân có ông bố siêu giàu cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Zhang Zilong (ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) đã bị bố nói dối về tình hình tài chính thực sự của công ty suốt 20 năm. Trước đó, anh chàng 24 tuổi chẳng hề biết bố là người đàn ông siêu giàu, cho đến khi tốt nghiệp đại học.

Nói với hãng truyền thông Jiupai News, Zilong kể rằng bản thân chỉ biết bố mình, ông Zhang (51 tuổi), là chủ thương hiệu snack cay nổi tiếng Mala Prince. Hãng này được thành lập khi anh chàng mới ra đời.

Zilong không khỏi bỡ ngỡ trước gia thế

Zilong không khỏi bỡ ngỡ trước gia thế "khủng" của bố mẹ.

Trong suốt những năm tháng tuổi thơ cho đến khi trưởng thành, Zilong sinh sống tại một căn hộ bình thường ở tỉnh Hồ Nam. Bố vẫn thường nói với anh chàng gia đình đang mắc nợ số tiền rất lớn để duy trì hoạt động công ty.

Biết được vậy, Zilong càng cố gắng học tập, ước mơ có thể giúp đỡ gia đình trả nợ bằng mức lương khoảng 6.000 nhân dân tệ (hơn 20 triệu đồng). Nam thanh niên hy vọng số tiền kiếm được có thể giúp gia đình trả nợ phần nào.

Tuy nhiên, chẳng công ty nào tuyển dụng Zilong khi anh chàng chưa có nhiều kinh nghiệm khi vừa mới ra trường. Thậm chí, phòng tuyển dụng của công ty gia đình còn thẳng thừng gạch tên anh ra khỏi danh sách ứng viên tiềm năng, vì lý do "còn trẻ" và "thiếu nhiều kỹ năng".

Ông Zhang, chủ tịch của công ty sản xuất thương hiệu snack cay Mala Prince.

Ông Zhang, chủ tịch của công ty sản xuất thương hiệu snack cay Mala Prince.

Lúc này, ông Zhang mới chính thức "ra mặt", giới thiệu con trai với toàn thể mọi người trong công ty. Người bố cũng thừa nhận gia đình họ thực sự rất giàu có và đưa con trai chuyển về một căn biệt thự rộng lớn để sinh hoạt.

Ông bố siêu giàu "giấu" giàu chỉ vì...

Hóa ra, vì lo sợ con trai trở thành một "phú nhị đại" (thế hệ con cái 'ăn bám' của những người giàu có ở Trung Quốc - PV) hư hỏng, ông Zhang đã tạo ra một vở kịch giấu kín suốt 20 năm.

Trong một cuộc phỏng vấn vào tháng 12 năm ngoái, Zilong thừa nhận: "Sự giàu có khiến tôi hạnh phúc". Giờ đây, ước mơ của anh không còn là làm lụng để kiếm tiền trả nợ cho gia đình nữa. Thay vào đó, anh mong sẽ đưa thương hiệu snack cay Mala Prince lên tầm cao mới và xuất khẩu toàn thế giới.

Một số người dùng mạng xã hội ban đầu chưa tin lắm về câu chuyện "cổ tích" của Zilong. Tuy nhiên, anh chàng đã khiến mọi người tin hơn khi nhìn thấy lối sống đơn giản của nam thanh niên. Anh vẫn giữ phong cách quen thuộc dù đã chuyển sang căn biệt thự "siêu to khổng lồ" của gia đình.

"Tôi tin vào câu chuyện này. Thương hiệu snack cay Mala Prince chỉ mới bắt đầu quảng cáo những năm gần đây. Chắc do 'hoàng tử' của họ đã tốt nghiệp nên không cần phải giấu giếm nữa", một người bình luận.

"Cách anh chàng nói chuyện rất chân thực. Gia đình giáo dục cậu bé rất tốt", một người nhận xét.

Người trẻ Trung Quốc mê mua vé số hơn kiếm việc làmNgười trẻ Trung Quốc mê mua vé số hơn kiếm việc làm Mới 11 tuổi đã đi... cướp ngân hàngMới 11 tuổi đã đi... cướp ngân hàng Ảnh vui 25-3: Ma Mười phiên bản năm 2024Ảnh vui 25-3: Ma Mười phiên bản năm 2024
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm