Theo Comic Book, từ năm 2026, One Piece sẽ không còn ra tập hằng tuần mà chuyển sang chiếu theo mùa, tức là chiếu một thời gian rồi "nghỉ giữa hiệp". Theo ê kíp sản xuất, đây chính là bước thay đổi để "vá lỗi" lớn nhất trong suốt 26 năm qua: phim quá dài, tiết tấu chậm và toàn cảnh kéo lê thê.
Khi One Piece cũng cần… nghỉ ngơi
Hơn hai thập kỷ qua, One Piece gần như không có khái niệm "tạm dừng phát sóng". Mỗi tuần một tập, đều như cơm bữa. Nhưng với cường độ làm việc căng như dây đàn và cốt truyện ngày càng "đi xa tận chân trời", đội ngũ Toei Animation buộc phải "chế" thêm nội dung ngoài manga, để khỏi đuổi kịp tác giả Eiichiro Oda.

Kết quả là nhiều fan phải kêu trời: "Luffy đánh một đòn thôi mà chờ hết cả tuổi trẻ!". Dù một số tập vẫn hoành tráng, nhất là ở các arc lớn như Wano hay Egghead, nhưng tốc độ "rùa bò" khiến khán giả nhiều phen chán nản.
Sau đợt nghỉ sáu tháng để hoàn thiện arc Egghead, lần đầu tiên trong lịch sử phim, nhà sản xuất đã thừa nhận: đã đến lúc thay đổi.
Theo kế hoạch mới, One Piece sẽ phát hành khoảng 26 tập mỗi năm, chia làm hai đợt chiếu, giữa mỗi đợt là thời gian nghỉ cho đội ngũ có thể hồi sức, chỉnh sửa và nâng chất lượng hình ảnh.
Điều này đồng nghĩa sẽ không còn tập đệm, không còn những cảnh "đứng im 5 phút để lấy khí" trước khi tung đòn. Mỗi tập sẽ được đầu tư kỹ hơn, đẹp hơn, và có nhịp phim hợp lý hơn.
Người hâm mộ gọi vui đây là "giai đoạn skip" của One Piece - thời đại mà ngay cả Luffy cũng được cho phép nghỉ dưỡng giữa hành trình chinh phục kho báu. Một số fan còn đùa: "Cuối cùng Toei cũng nhớ ra, con người không phải Gear 5".
Cùng với việc Netflix đang chuẩn bị cho mùa 2 của One Piece phiên bản người thật, năm 2026 hứa hẹn sẽ là một cột mốc lớn - vừa khởi đầu một chặng mới, vừa cho thấy ngay cả huyền thoại cũng cần… thở một chút để đi đường dài.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận