
Gennaro Gattuso bật khóc sau thất bại của tuyển Ý ở vòng loại World Cup 2026.
Đó là hình ảnh khiến nhiều người Ý đau nhất: một Gattuso gai góc, nóng nảy, luôn xuất hiện với vẻ lì lợm và bất cần, cuối cùng lại rơi nước mắt trên sóng truyền hình sau khi tuyển Ý gục ngã ở vòng loại World Cup 2026.
Biệt danh nổi tiếng nhất của Gattuso là "Ringhio", trong tiếng Ý có nghĩa là "gã gầm gừ". Cái tên ấy gắn liền với phong cách thi đấu máu lửa, quyết liệt và không ngại va chạm của ông suốt sự nghiệp.
Sau thất bại 1-4 trên chấm luân lưu trước Bosnia ở trận play-off, tuyển Ý chính thức lỡ hẹn với World Cup 2026. Đây đã là lần thứ ba liên tiếp Azzurri vắng mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, sau các năm 2018 và 2022.
Trước trận đấu, nhiều CĐV và truyền thông Ý đã lo ngại khi UEFA bổ nhiệm trọng tài người Pháp Clement Turpin cầm còi. Turpin từng bắt chính trận Ý thua Macedonia khiến Azzurri lỡ World Cup 2022.
Nỗi lo ấy nhanh chóng trở thành hiện thực. Ý mở tỉ số nhờ bàn thắng của Moise Kean ở phút 15, nhưng bước ngoặt đến cuối hiệp 1 khi Alessandro Bastoni nhận thẻ đỏ trực tiếp sau pha phạm lỗi với Amar Memic.
Điều khiến người Ý phẫn nộ là ở một tình huống phạm lỗi tương tự sau đó, Turpin chỉ rút thẻ vàng với Muharemovic bên phía Bosnia.
Chơi thiếu người, tuyển Ý vẫn chống đỡ được tới phút 79 trước khi bị Haris Tabakovic gỡ hòa và sau đó đội bóng áo thiên thanh thua luôn 1-4 trên loạt luân lưu may rủi.
Gattuso rớm nước mắt khi trả lời đài RAI sau trận. Ông nói: "Hôm nay các cầu thủ không đáng phải nhận thất bại như thế này… Tôi xin lỗi vì tôi không làm được".
Nhà cầm quân 48 tuổi cũng nhấn mạnh điều đau nhất không phải là tương lai của ông, mà là việc tuyển Ý lại lỡ World Cup thêm một lần nữa.
Có lẽ đó là khoảnh khắc mang tính biểu tượng nhất cho cú sụp đổ của bóng đá Ý: người từng là biểu tượng tinh thần ở kỳ World Cup 2006, người luôn nói về "máu", "trái tim" và "chiến đấu", giờ bất lực đến phát khóc khi nhìn bóng đá nước nhà lỡ hẹn World Cup kỳ thứ ba liên tiếp.
Ngay cả nhiều CĐV Ý trên mạng xã hội cũng nói rằng họ "vỡ vụn" khi thấy Gattuso khóc, bởi ông vốn là hiện thân cho chất thép của bóng đá Ý suốt nhiều thập niên qua.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười





Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận