Theo SCMP, khi nam nhân viên họ He mới gia nhập công ty, Zhu - khi đó cũng đã có gia đình, đã để mắt tới cấp dưới trẻ tuổi. Cả hai nhanh chóng ngoại tình và dự tính cùng ly hôn để đến với nhau. Để "giải quyết" mọi thứ êm xuôi, tổng tài Zhu đã đưa cho vợ của He - bà Chen, khoản tiền 3 triệu nhân dân tệ (tương đương hơn 11 tỉ đồng), "đính kèm" yêu cầu chia tay chồng.

Ngoại tình chốn công sở khiến nữ tổng tài và nam nhân viên quyết định ly hôn bạn đời để đến với nhau.
Nữ tổng tài đòi lại 11 tỉ đồng
Theo hồ sơ tòa án, khoản tiền này được coi như "bồi thường" cho bà Chen và để nuôi dưỡng đứa con chung của hai vợ chồng.
Tuy nhiên chỉ một năm sau khi dọn về sống chung, tổng tài Zhu nhận thấy "không hợp" với He nên quyết định chia tay. Nữ giám đốc sau đó kiện cả He lẫn Chen ra tòa, đòi vợ cũ của nhân viên trả lại số tiền đã nhận.
Ở phiên sơ thẩm, tòa ban đầu nghiêng về phía Zhu, cho rằng khoản tiền trên vi phạm trật tự công cộng và thuần phong mỹ tục nên được coi là "món quà không hợp lệ", phải hoàn trả. Nhưng Chen và He kháng cáo.
Tòa phúc thẩm nhận định Zhu không đưa ra được chứng cứ rõ ràng cho việc bà đã "tặng" số tiền cho Chen. Ngược lại, cơ quan này xem đó là "khoản thanh toán thay mặt He" cho việc ly hôn và chi phí nuôi con. Tòa cũng lưu ý việc Zhu tìm cách đòi lại tiền thể hiện "sự thiếu chính trực". Vì vậy phán quyết ban đầu bị lật ngược, Chen không phải hoàn trả tiền.

Vụ kiện hy hữu khiến ai nấy đều phải bất ngờ vì chẳng khác gì kịch bản phim tình cảm.
Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc, phần lớn dân mạng chế giễu cách hành xử của nữ giám đốc: "Chi 3 triệu tệ để xúi giục cấp dưới ly hôn rồi đòi lại tiền, thật nực cười", hay "Phụ nữ à, biết đâu một ngày chồng mình lọt mắt xanh người giàu có, mình lại thành… giàu có chỉ sau một đêm".
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận