Mới đây, tàu vũ trụ Artemis II của NASA đã rời bệ phóng, mang theo các phi hành gia thực hiện hành trình bay quanh Mặt trăng, cách Trái đất hơn 434.000km. Bên cạnh nhiệm vụ khoa học, họ vẫn phải thực hiện những thói quen sinh hoạt tưởng chừng đơn giản, như gội đầu, đánh răng, tập thể dục...
Tuy nhiên vấn đề khiến nhiều người không khỏi thắc mắc là việc tắm rửa, gội đầu trong môi trường không trọng lực sẽ thế nào, nhất là đối với các nữ phi hành gia?

Nữ phi hành gia Karen Nyberg sử dụng dầu gội không cần xả trong môi trường không trọng lực.
Gội đầu trong không gian: khi nước chỉ… bay lơ lửng
Trong môi trường vi trọng lực, nước không thể chảy xuống như dưới mặt đất mà kết thành những giọt nhỏ, lơ lửng và bám dính. Tóc cũng không "nằm yên" mà dựng lên, bay tự do theo mọi hướng, tạo nên một khung cảnh khá… ấn tượng nhưng lại không mấy tiện lợi.
Vì vậy việc gội đầu trong không gian không có chuyện "xả nước ào ào". Các phi hành gia thường sử dụng túi nước đặc biệt, kết hợp với dầu gội không cần xả. Sau khi thoa đều, họ dùng khăn lau sạch thay vì tráng lại bằng nước. Toàn bộ quá trình đủ để thấy việc gội đầu trên Trái đất đúng là… một đặc quyền.
Những sản phẩm dạng xịt hay dạng bột gần như bị "cấm cửa", vì các hạt nhỏ có thể bay vào phổi hoặc làm hỏng thiết bị. Thay vào đó, các sản phẩm dạng kem được ưu tiên vì dễ kiểm soát hơn.
Nữ phi hành gia Karen Nyberg gội đầu trong môi trường không trọng lực.
Theo đó, sẽ không có phòng tắm hay vòi sen, các phi hành gia thường dùng khăn ướt để lau người nhanh. Nghe đơn giản, nhưng trong điều kiện không trọng lực, việc giữ mọi thứ "đúng chỗ" đã là một thử thách.
Đánh răng cũng không giống trên Trái đất. Do không có nước để súc miệng theo cách thông thường, phi hành gia phải nuốt kem đánh răng hoặc nhổ vào khăn. Một chi tiết nhỏ, nhưng đủ để thấy cuộc sống ngoài không gian khác biệt đến mức nào.
Dù vậy, việc làm đẹp vẫn không hoàn toàn bị "bỏ quên". Nữ phi hành gia Kellie Gerardi từng chia sẻ rằng mỗi người đều được cung cấp bộ dụng cụ vệ sinh cá nhân, có thể tùy chỉnh theo sở thích. Một số người vẫn mang theo bút kẻ mắt, phấn mắt hay chì kẻ mày để giữ vẻ ngoài tươi tắn, dù đang hoạt động ngoài không gian.
Serena Aunon-Chancellor cho biết dù trang điểm trong không gian có phần bất tiện, nhiều nữ phi hành gia vẫn duy trì thói quen này mỗi ngày. Thú vị hơn, cô nhận thấy làn da của mình trông "trẻ hơn" khi ở ngoài quỹ đạo, do sự thay đổi phân bố chất lỏng trong cơ thể.
Những chi tiết nhỏ nhưng không hề "nhỏ"
Trong môi trường kín, mọi thứ đều phải được kiểm soát kỹ. Khi cắt móng tay, các phi hành gia phải hút sạch vụn móng để tránh chúng bay lung tung trong khoang. Khi cạo râu, họ dùng kem không mùi với lượng vừa đủ để tránh ảnh hưởng đến không khí chung.
Một trường hợp đáng chú ý là Sunita Williams, nữ phi hành gia từng ở ngoài không gian tới 288 ngày. Khi rời Trái đất, bà có mái tóc nâu dài, nhưng khi trở về, nhiều người nhận ra tóc bà đã chuyển sang màu trắng. Sự thay đổi này được cho là liên quan đến các hormone căng thẳng ảnh hưởng đến sắc tố tóc.
Trong một nhiệm vụ khác, Samantha Cristoforetti của Cơ quan Vũ trụ châu Âu đã chia sẻ cách chăm sóc da bằng dung dịch đặc biệt. Chất lỏng gần như "dính" vào da do sức căng bề mặt, sau đó được lau khô và hong gần hệ thống thông gió, một quy trình nghe vừa khoa học, vừa… hơi giống thí nghiệm hóa học.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười






Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận