Câu chuyện diễn ra tại thành phố Meerut, bang Uttar Pradesh, khi gia đình cô Pranita quyết định biến ngày ly hôn thành một cột mốc đáng nhớ theo cách không ai ngờ tới.
Ngay sau khi tòa án gia đình chấp thuận đơn ly hôn, bố của Pranita - ông Gyanendra Sharma, cùng người thân đã tổ chức một sự kiện ăn mừng ngay trước cổng tòa. Không pháo hoa, không sân khấu, nhưng vẫn đủ đầy "âm thanh ánh sáng" với trống dồn dập, điệu nhảy rộn ràng và cả bánh kẹo phát cho mọi người xung quanh.

Ông Gyanendra Sharma không giấu được niềm vui khi con mình - Pranita, được chấp thuận ly hôn.
Khi ly hôn không còn là điều phải giấu
Theo NDTV, ở nhiều nơi tại Ấn Độ, ly hôn vẫn bị xem là chuyện nhạy cảm, đặc biệt với phụ nữ. Không ít người phải đối diện với áp lực xã hội, những câu hỏi khó chịu, thậm chí là sự đổ lỗi từ chính môi trường xung quanh.
Chính vì vậy, cách hành xử của gia đình Pranita khiến cộng đồng mạng vừa bất ngờ, vừa thích thú. Trong đoạn video lan truyền, các thành viên trong gia đình diện áo phông đen in hình cô cùng dòng chữ đầy tình cảm: "Tôi yêu con gái tôi. Trái tim tôi, linh hồn tôi". Còn Pranita cũng chọn một chiếc áo với thông điệp giản dị: "Gia đình tôi, cuộc sống tôi".
Không cần lời phát biểu dài dòng, chỉ riêng những chiếc áo cũng đủ nói lên lập trường. Ở đây không có chuyện "mất mặt", chỉ có một cô gái được gia đình đứng về phía mình.
Chia sẻ về hành trình của mình, Pranita cho biết cô đã cố gắng cứu vãn cuộc hôn nhân nhưng không thành công. Thủ tục ly hôn kéo dài từ năm 2021 và trong suốt quãng thời gian đó, bố cô luôn là người đồng hành.
"Bố luôn ủng hộ tôi. Tôi hy vọng ai cũng có một gia đình ở bên trong những lúc khó khăn", cô nói.
Cả gia đình nhảy múa tưng bừng mừng con gái ly hôn.
Ông Gyanendra Sharma - người bố "chơi lớn", cũng có lý lẽ rất riêng, nghe xong khó mà… phản biện. Ông chia sẻ: "Khi con gái chào đời, gia đình từng đánh trống ăn mừng. Và hôm nay, tiếng trống vang lên một lần nữa, để khẳng định rằng giá trị của con gái ông không hề thay đổi, dù ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc đời".
Câu nói nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại như một nhát búa "đập" vào những định kiến lâu nay. Một cuộc hôn nhân kết thúc không đồng nghĩa với thất bại, mà đôi khi chỉ là cách để một người tìm lại sự an toàn và bình yên cho chính mình.
Ít ai biết, trước quyết định này, Pranita đã trải qua không ít áp lực, bao gồm cả những mâu thuẫn và sự quấy rối từ gia đình chồng. Trong khi đó, gia đình cô cũng từng chịu mất mát lớn khi anh trai cô qua đời vì tai nạn giao thông vào năm 2022. Giữa những biến cố đó, sự ủng hộ của người cha trở thành điểm tựa để cô đưa ra lựa chọn quan trọng.
Câu chuyện kết thúc bằng một buổi sự kiện ăn mừng trước cổng tòa án, nhưng dư âm của nó thì lan xa hơn nhiều. Trong khi nhiều người vẫn đang tranh luận đúng sai, thì có lẽ điều rõ ràng nhất là: không phải ngày vui nào cũng bắt đầu bằng một đám cưới. Có khi, một cuộc chia tay đúng lúc, lại đáng để… "đánh trống thổi kèn".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận