Sóng gió tình cảm của Triệu Nhã Chi
Năm 1975, Triệu Nhã Chi khi 21 tuổi đã kết hôn cùng bác sĩ nổi tiếng Hoàng Hán Vĩ, hơn cô 10 tuổi. Với một cô gái trẻ mới bước chân vào làng giải trí, đây là lựa chọn được xem là an toàn. Nhưng sau ba năm, khoảng cách về lối sống và nhịp điệu công việc khiến hôn nhân rạn nứt.
Đúng lúc đó, cô bị vướng tin đồn tình cảm với nam diễn viên Hoàng Nguyên Thân - ngôi sao võ thuật mới nổi. Những bức thư tình bị phơi bày khiến dư luận bùng nổ, thậm chí vợ Hoàng Nguyên Thân lên tiếng tố cáo hôn nhân bị phá vỡ. Đỉnh điểm là việc chính Hoàng Hán Vĩ - chồng Triệu Nhã Chi bị cho là người làm lộ thư từ.

Triệu Nhã Chi từng vướng nghi vấn ngoại tình với đồng nghiệp.
Trước áp lực khủng khiếp, Hoàng Nguyên Thân chọn con đường xuất gia, còn Triệu Nhã Chi chỉ thản nhiên buông bốn chữ: "Thanh giả tự thanh". Không giải thích, không biện minh, cô tiếp tục làm việc, để thời gian trả lời thay mình.
Điều bất ngờ là sóng gió không khiến Triệu Nhã Chi bị đào thải. Trái lại, sự nghiệp của cô thăng hoa, từ phim Thượng hải đường đến Tân Bạch Nương Tử truyền kỳ, khẳng định vị thế minh tinh hàng đầu.

Triệu Nhã Chi gây ấn tượng trong dự án phim Tân bạch nương tử truyền kỳ.
Dù từng bị gắn mác "thị phi", Triệu Nhã Chi vẫn được khán giả yêu mến bởi vẻ đẹp đằm thắm, diễn xuất tinh tế và sự kiên cường. Hình tượng "nữ thần không tuổi" cũng từ đó mà thành danh.
Cuộc hôn nhân thứ hai của Triệu Nhã Chi
Sau những năm tháng nhiều biến động, Triệu Nhã Chi gặp Hoàng Cẩm Thân - diễn viên xuất thân từ ngành luật, phong độ và điềm đạm. Khi dư luận còn xôn xao, Hoàng Cẩm Thân công khai nói: "Tôi yêu cô ấy". Một lời khẳng định giản dị nhưng đủ mạnh mẽ để xóa đi mọi dị nghị.
Họ kết hôn không ồn ào, không phô trương, nhưng đã gắn bó suốt 40 năm. Đến nay, Triệu Nhã Chi và Hoàng Cẩm Thân vẫn là cặp đôi mẫu mực hiếm hoi trong làng giải trí Hong Kong.

Mặc tin đồn ngoại tình trong quá khứ, Triệu Nhã Chi hạnh phúc bên doanh nhân Hoàng Cẩm Thân hơn 3 thập kỷ.
Nhìn lại, Triệu Nhã Chi chưa bao giờ để mình bị nhấn chìm trong dư luận. Cô không phủ nhận có những lúc trái tim xao động, nhưng cũng không vì danh tiếng mà chấp nhận đánh mất hạnh phúc thật sự. Với cô, biết mình muốn gì quan trọng hơn tất cả.
Ở tuổi 70, khi xuất hiện trên sân khấu và cúi đầu xin lỗi khán giả vì một buổi diễn bị hoãn vì mưa, đáp lại cô không còn là những ồn ào cũ, mà chỉ có tiếng vỗ tay và sự trân trọng.
Triệu Nhã Chi đã chứng minh: hạnh phúc không phải may mắn trời ban, mà là kết quả của những lựa chọn tỉnh táo, dám buông bỏ quá khứ để nắm lấy hiện tại.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận