
“Nữ hoàng đi bộ” Nguyễn Thị Thanh Phúc viết 'tâm thư' xin lỗi sau thất bại ở SEA Games 33 - Ảnh: NAM TRẦN
Sau thất bại ở nội dung đi bộ 20km SEA Games 33, Nguyễn Thị Thanh Phúc đã không chọn im lặng. Tối 14-12, "nữ hoàng đi bộ" của điền kinh Việt Nam đăng tải một bức "tâm thư" dài trên trang Facebook cá nhân, gửi lời xin lỗi và tri ân tới những người đã tin tưởng, đồng hành cùng cô trong hành trình đầy gian khó.
Trong đó, Thanh Phúc cúi đầu xin lỗi lãnh đạo, ban huấn luyện, HLV trực tiếp và người hâm mộ đã đặt niềm tin vào cô ở kỳ đại hội này. Nữ VĐV thừa nhận việc bỏ cuộc giữa chừng là nỗi đau lớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình, không phải vì mất huy chương, mà vì chưa thể đáp lại trọn vẹn sự kỳ vọng.
"Tại km thứ 5, chấn thương cũ tái phát. Tôi đã cố gắng bám trụ đến km thứ 11 bằng tất cả ý chí, trách nhiệm và lòng tự trọng của một vận động viên khoác áo Tổ quốc. Nhưng cơ thể đã không cho phép tôi đi tiếp. Tôi ngất xỉu và không thể hoàn thành cự ly - điều đau đớn nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình", Thanh Phúc viết.
Trước đó, điền kinh Việt Nam nhận tin buồn khi Thanh Phúc không thể hoàn thành phần thi chung kết đi bộ 20km nữ. Cô nhập cuộc với sự tự tin cao, nhưng chấn thương gối phải tái phát sớm khiến mọi toan tính sụp đổ.
"Tôi đã cố gắng chịu đau, gồng mình bước tiếp. Nhưng đến km thứ 11, tôi thực sự không thể chịu nổi nữa. Tôi bị mắt mờ, choáng và ngất xỉu", Thanh Phúc nghẹn ngào kể lại.
Ít ai biết rằng, để có mặt tại vạch xuất phát SEA Games 33, Thanh Phúc đã trải qua quá trình điều trị âm thầm suốt gần ba tháng. Cô tiết lộ chấn thương nặng do tập luyện quá tải khiến gối phải sưng và tràn dịch.
"Tôi không dám thổ lộ với ai, chỉ âm thầm chữa trị. Tôi đã phải tiêm 5 mũi collagen vào gối, nhờ sự can thiệp y tế từ đội tuyển quốc gia đến các bác sĩ tại Đà Nẵng", cô chia sẻ. Khoảng 10 ngày trước khi lên đường, chấn thương có dấu hiệu hồi phục, nhưng cường độ thi đấu khắc nghiệt đã khiến mọi nỗ lực trở nên dang dở.
Khép lại tâm thư, Thanh Phúc nói về điểm tựa lớn nhất lúc này là gia đình, là cô con gái nhỏ đang chờ mẹ trở về. Dẫu còn day dứt vì ước nguyện với người cha chưa kịp hoàn thành, nữ VĐV khẳng định sẽ không buông bỏ: "Tôi sẽ đứng dậy, chữa lành và trở lại - vì tình yêu thể thao, vì màu cờ sắc áo và vì những trái tim chưa từng quay lưng với tôi".
Ở tuổi mà nhiều VĐV đã rời đường đua, Thanh Phúc (35 tuổi) vẫn chọn đối diện thất bại bằng sự thẳng thắn và bản lĩnh - phẩm chất làm nên hình ảnh một "nữ hoàng" không chỉ trong chiến thắng, mà cả ở những khoảnh khắc khó khăn.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận