
Lionel Messi đến Ấn Độ trong khuôn khổ sự kiện GOAT Tour - Ảnh: AFP
Chuyến đến Ấn Độ của Lionel Messi đã khởi đầu theo cách không ai mong muốn, khi SVĐ Salt Lake (Kolkata) rơi vào hỗn loạn chỉ sau 20 phút xuất hiện chớp nhoáng của siêu sao người Argentina.
Theo truyền thông địa phương, Lionel Messi - hiện khoác áo Inter Miami - đến sân Salt Lake trong vòng vây an ninh dày đặc, chào khán giả, đi một vòng trên mặt cỏ rồi nhanh chóng rời đi. Thời gian hiện diện của anh tại sân chỉ gói gọn trong khoảng 20 phút, quá ngắn so với kỳ vọng của hàng trăm người hâm mộ đã bỏ tiền mua vé.
Sự thất vọng nhanh chóng biến thành phẫn nộ. Nhiều đoạn video lan truyền trên mạng xã hội và các kênh truyền thông địa phương cho thấy cảnh khán giả mất kiểm soát, ghế ngồi bị bứt khỏi khán đài và ném xuống sân, hàng rào bị phá, còn đường piste điền kinh bị biến thành khu vực tụ tập phản đối.
"Chúng tôi trả 12.000 rupee (khoảng 114 euro) nhưng chỉ thấy các quan chức và diễn viên đứng gần Messi. Vậy tại sao họ lại để chúng tôi đến đây?", một cổ động viên bức xúc nói.

Hỗn loạn vì Messi tại Kolkata - Ảnh: REUTERS
Đáng chú ý, nhiều người thậm chí không nhìn rõ mặt Messi, dù đã chen chúc giữa biển người với hy vọng được chứng kiến thần tượng bằng xương bằng thịt. Khung cảnh hỗn loạn ấy tạo nên màn tiếp đón đầy cay đắng cho một huyền thoại từng ghi dấu ấn tại đây, khi Argentina đánh bại Venezuela 1-0 trong trận giao hữu năm 2011.
Trước làn sóng phản ứng dữ dội, Thủ hiến bang Tây Bengal Mamata Banerjee đã công khai xin lỗi Messi và người hâm mộ, đồng thời tuyên bố mở cuộc điều tra về công tác tổ chức.
Sau đó, cảnh sát Ấn Độ đã bắt giữ người chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức sự kiện đưa Lionel Messi đến Kolkata. Ban tổ chức cũng được yêu cầu cam kết hoàn trả tiền vé cho những người hâm mộ bị ảnh hưởng.
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười



Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận