
NSND Hồng Vân dành nhiều lời khen về diễn xuất của Uyển Ân - Ảnh: TRAI ÚC
Chiều 24-2, phim Nhà mình đi thôi có buổi premiere tại TP.HCM, với sự tham gia của đạo diễn Trần Đình Hiền và dàn diễn viên chính Uyển Ân, NSND Kim Xuân, NSND Hồng Vân, Đoàn Thế Vinh, Michelle Lai...
Khi Uyển Ân không là... 'em gái Trấn Thành'
Tại buổi ra mắt, NSND Hồng Vân đã dành những lời "có cánh" nhưng cũng đầy sức nặng cho đàn em.
Vừa đi xem phim Thỏ ơi!! của Trấn Thành vào ngày hôm trước, nữ nghệ sĩ gạo cội đã lập tức đặt hai bộ phim lên bàn cân.
NSND Hồng Vân nhận định: "Ở Thỏ ơi!!, các bạn gen Z tìm cách hàn gắn tình cảm lứa đôi; còn ở phim này, các bạn lại tìm cách hàn gắn tình cảm gia đình. Hai cách tiếp cận khác nhau nhưng cùng một thông điệp khiến tôi rất thích".
Bất ngờ hơn, NSND Hồng Vân khẳng định chắc nịch: "Tôi cảm giác ở phim này, Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với Trấn Thành được rồi. Coi xong phim này, mọi người sẽ không gọi Uyển Ân là em gái của đạo diễn Trấn Thành nữa".
Chị khen ngợi Uyển Ân là một diễn viên thông minh, có duyên, đến mức khi đóng chung, chị cảm giác như đó là con ruột của mình.
NSND Hồng Vân nhận xét phim Uyển Ân có thể đối đầu trực diện với Trấn Thành - Video: TRAI ÚC
Không chỉ ấn tượng với vai nữ chính, NSND Hồng Vân còn thú nhận đã "khóc quá trời khóc" dù ban đầu tưởng phim chỉ vui vẻ, nhẹ nhàng.
Chị hài hước kể lại: "Tôi khóc ở những điều vô cùng nhỏ bé mà quên mang giấy theo, tại hôm nay ỷ y quá". Chị cũng đặc biệt ấn tượng với vai anh cả, người mà chị ví như một "mảng bê tông dễ vỡ", bên ngoài lạnh lùng nhưng bên trong lại đầy những giọt nước mắt yếu đuối.
Nỗi khổ của Uyển Ân khi lỡ 'ăn sập' Đà Nẵng
Đáp lại sự kỳ vọng của tiền bối, Uyển Ân cũng có những chia sẻ dở khóc dở cười về quá trình quay phim. Rời xa hình tượng tiểu thư xinh xắn, cô nàng đã phải đối diện với "combo" nỗi sợ kinh điển của mình là biển và độ cao.
Có những cảnh cô phải nhảy từ thuyền xuống bơi giữa biển không bảo hộ, hay việc mang dây cáp bay lên trời suốt nửa bộ phim khiến cô "chết điếng", cứ hạ xuống là xả vai ngay lập tức vì quá "hồn xiêu phách lạc".

Uyển Ân tăng cân để đóng phim Nhà mình đi thôi, hiện cô đã lấy lại được vóc dáng cân đối - Ảnh: TRAI ÚC
Đặc biệt, chi tiết khiến khán giả thích thú nhất chính là ngoại hình của Uyển Ân trong phim. Để vào vai Phương - một cô gái bị stress vì áp lực công việc, đạo diễn Trần Đình Hiền đã yêu cầu cô phải... làm xấu mình đi bằng cách tăng cân.
Uyển Ân ngậm ngùi: "Anh Hiền nói em ráng tăng cân giùm anh đi, cho nó chân thật cái nhân vật gia đình kiểu mẫu. Bây giờ nhìn lại phim này em muốn ói luôn vì thấy mình kỳ quá!".
Thế nhưng, Uyển Ân cũng không quên "đổ thừa" nhẹ cho hoàn cảnh: "Mới đầu ảnh kêu tăng một chút thôi, ai dè đồ ăn Đà Nẵng ngon quá nó lỡ đi hơi xa". Dù vậy, sự hy sinh nhan sắc này lại nhận được cái gật đầu tán thưởng từ các nghệ sĩ tiền bối vì tạo nên một nhân vật rất "đời".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười


Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận