Chàng thấy vậy thì chép miệng:
“Của biếu là của lo, của cho là hối lộ”.
Vua nghe vậy liền quát:
- Ta nuôi ngươi từ nhỏ bằng tiền này. Không có tiền hối lộ, lấy gì cho ngươi mua nhà và du học tự túc bên Mỹ? Cách kiếm tiền này là xu thế của cách mạng công nghiệp 4.0, là đi tắt đón đầu.
Trong người cũng hơi mệt mỏi vì đi “đu đưa” suốt đêm qua, chàng bĩu môi:
“Tưởng là đi tắt đón đầu
Ai ngờ ngụp mặt hầm cầu đếm phân”.
Nhà vua tự dưng bị “cà khịa” nên vô cùng tức giận. Vua liền đuổi cả gia đình chàng ra đảo hoang. Sau nhiều ngày lênh đênh trên biển, cuối cùng họ cũng đến một hòn đảo với bờ biển xanh, cát trắng, nắng vàng, còn cây rừng thì bát ngát xanh tươi.
Vừa đặt chân lên đảo, người vợ nói:
- Em muốn uống “tà tữa”.
- Trời đất, chúng ta đang bị đày ra hoang đảo chứ có phải đang đi hưởng tuần trăng mật đâu. Giờ cơm nguội cũng không có mà ăn, ở đó mà đòi uống trà sữa trân châu đường đen. Em không thể làm người phụ nữ đảm đang bằng cách đặt thức ăn online như trong đất liền nữa đâu.
Người vợ tiu nghỉu:
- Thì theo kịch bản là mình sẽ bắt gặp một con chim đang ăn quả dưa, mà cái gì chim ăn được thì người cũng ăn được, đúng không anh?
- Hừm, hình như đảo này không có chim, chỉ có chó thôi. Đâu phải cái gì nó ăn được mình cũng ăn được.
Chàng suy nghĩ một hồi rồi nói thì thầm với vợ. Bữa đó, gia đình chàng có một bữa ăn thịnh soạn, hình ảnh về món ăn này được chia sẻ trên Facebook được rất nhiều like và share. Từ đó, dân gian biết đến món... thịt chó.
Một hôm, chàng đang ngồi lướt Facebook thì thấy một quả tên lửa Tomahawk mà Mỹ bắn Syria bay ngang qua. Nhớ lời một tiến sĩ nào đó, chàng liền bẻ một trái cà chua bi, gắn vào giàn thun và giương dây bắn. Đây là một loại cà chua biến đổi gen, được gắn một đoạn gen “ngửi mùi” của loài chó, trái cà chua rượt đuổi tên lửa một cách nghẹt thở và tiêu diệt được tên lửa này.
Anh tiếp tục phát huy đốn hạ các cây cổ thụ quý để lấy chỗ trồng cây GMO năng suất cao. Các cây cổ thụ, anh cho xe kéo về trồng trước nhà. Mỗi cây anh đều gắn bảng “cây cổ thụ 100 năm tuổi, Mai An Tiêm mới trồng”.
![](https://cdn.tuoitre.vn/ttc/r/2019/11/03/c11a-19-biem-hoa-du-an-du-lich-tam-linh-1572779291.jpg)
Khi tin về tên lửa Tomahawk bị bắn hạ, người Mỹ không những không tức giận mà còn đích thân bay sang gặp anh để mua công nghệ này. Từ đó, tên lửa của Mỹ có thêm chức năng đánh hơi và đã tìm diệt được thủ lĩnh IS. Tuy nhiên, tên lửa này vẫn còn chút nhược điểm vốn có của loài chó. Nó hay bị chảy nước khi đi ngang chỗ nào có cột điện.
Sau sự kiện đó, anh trở thành một trong những người giàu nhất thế giới theo bầu chọn của Forbes. Anh lấy vốn đầu tư vào các khu đất vàng, phân lô đảo làm dự án bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp. Đảo ngập, anh livestream khỏa thân vì môi trường dù môi trường không muốn. Với thân hình như Trư Bát Giới, mạng xã hội dậy sóng chẳng khác gì vụ Mã Pì Lèng. Dự án bất động sản của anh nhờ vậy được quảng cáo miễn phí.
Trong khi đó, sau khi đuổi anh đi, tình hình ở kinh thành ngày càng xấu. Các quan lại thi nhau vơ vét làm đời sống người dân khó khăn. Thực phẩm bẩn, không khí bẩn, nước uống bẩn. Chuyện làm ăn của nhà vua ngày một khó khăn hơn. Lúc đó, nhà vua nghe tin Mai An Tiêm đã trở thành tỉ phú, liền kêu gọi anh mang vàng về xây dựng kinh thành.
Cũng như các quán quân Đường lên đỉnh Olympia sau du học không về, anh chợt nghĩ: “Ra đi là để trở về. Hay trở về để rồi lại ra đi?”.
Mai An Tiêm băn khoăn mãi tới giờ!
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận