Lẩu Thập Cẩm

Nơi có du khách mê mệt hóa thân thành... kẻ trộm mía

VŨ NGUYỄN

Đăng lúc 18:00 | 02/12/2025

Ông chủ ruộng mía đã nghĩ ra một cách kinh doanh vô cùng độc lạ, cho khách trả tiền vào... trộm mía của chính mình. Nghe như đùa, nhưng chiêu này giúp thu nhập của anh tăng lên đáng kể.

Gần đây, một ông chủ ruộng mía đã khiến dân tình phải dõi theo vì cách kinh doanh vô cùng mới lạ, độc đáo: cho khách vào trộm mía của chính mình. 

Theo China Insider, thay vì thu hoạch mía theo kiểu truyền thống, vừa tốn công vừa bán chẳng được bao nhiêu, anh nông dân quyết định biến cả khu vườn mía thành một trò chơi thực tế mô phỏng hành vi "ăn trộm". Trang trại mở cửa 24 giờ mỗi ngày, bất cứ ai muốn thử cảm giác hóa thân thành kẻ trộm mía đều có thể tham gia.

Nơi có du khách mê mệt hóa thân thành... kẻ trộm mía - Ảnh 1.

Rất đông du khách đã tìm đến các ruộng mía để được trải nghiệm làm... kẻ trộm mía - Ảnh cắt từ clip

Đi ăn trộm mà ai cũng hăng hái

Luật chơi cực đơn giản. Khách chỉ cần trả 9,9 tệ (khoảng 37.000 đồng) rồi chạy vào vườn để "lấy trộm" mía. Nếu thoát ra khỏi vườn mà không bị phát hiện, khách có thể mang cây mía về như chiến lợi phẩm. Nhưng nếu bị bắt gặp, họ sẽ đóng thêm 14,9 tệ (khoảng 56.000 đồng) coi như "tiền phạt". Mức phạt không cao nên đa số người chơi đều hào hứng thử vận may.

Nhiều du khách thích tham gia vào buổi tối vì độ kịch tính tăng lên gấp nhiều lần. Ánh đèn pin của chủ vườn và những người được thuê hỗ trợ truy đuổi chạy loang loáng giữa vườn mía, tạo cảm giác không khác gì một trò chơi sinh tồn. 

Đặc biệt, để tăng phần "thót tim", chủ vườn còn đưa vào trò chơi những chú chó, làm nhiệm vụ như canh gác. Dù nhìn rất quyết liệt, tất cả các chó đều đã được huấn luyện để không cắn người.

Hóa thân thành tên trộm mà ai cũng hăng hái!

Sau một thời gian hoạt động, hiệu quả của cách kinh doanh này đem lại khiến chủ ruộng mía cũng phải choáng. Mỗi tối, chủ vườn bán được khoảng 500-600 cây mía, trong khi trước đây trầy trật lắm anh mới tiêu thụ được khoảng 50 cây mía. Một số trang trại khác tại Trung Quốc sau khi học theo mô hình này, thậm chí đã bán được đến 1.000 cây mía mỗi ngày.

Mô hình này nhanh chóng trở thành trào lưu vì đôi bên đều có lợi. 

Chủ vườn bán được nhiều mía hơn, còn khách hàng - phần lớn là người đi làm căng thẳng -  coi đây là cách xả stress hiệu quả. Ai nấy đều được chạy nhảy vận động, cười la thoải mái, lại có cảm giác như quay về trò chơi thuở nhỏ. Nhiều người còn đùa rằng "giành" được cây mía theo kiểu này cực hơn nhiều, nên khi ăn cũng thấy… ngọt hơn hẳn.

Nơi có du khách mê mệt hóa thân thành... kẻ trộm mía - Ảnh 2.Hé lộ mật khẩu phổ biến nhất Việt Nam năm 2025 Nơi có du khách mê mệt hóa thân thành... kẻ trộm mía - Ảnh 3.'Hey Siri, tua đến đoạn bớt mệt nha!' Nơi có du khách mê mệt hóa thân thành... kẻ trộm mía - Ảnh 4.Đám cưới nháo nhào vì tranh nhau... mấy bịch snack
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
X
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Tin mới Lẩu thập cẩm