
Nhóm runner ôm Ephantus Njer giữa Transvulcania 2026 - Ảnh: MARCA
Transvulcania 2026 là một giải chạy địa hình nổi tiếng diễn ra trên đảo La Palma của Tây Ban Nha. Đây được xem là một trong những cuộc đua khắc nghiệt và danh tiếng nhất thế giới.
Giải năm nay không chỉ có kỷ lục và những màn bứt tốc trên đường núi, mà còn để lại một câu chuyện khiến cộng đồng chạy trail xúc động: nhiều VĐV dừng hẳn cuộc đua để cứu đối thủ đang kiệt sức giữa giá lạnh.
Người gặp nạn là Ephantus Njer - chân chạy Kenya từng xếp thứ ba ở nội dung Kilometro Vertical (chạy leo dốc gần như dựng đứng). Sự cố xảy ra tại cự ly bán marathon 24,8km, ở đoạn leo dốc sau trạm tiếp tế đầu tiên, nơi các VĐV bán marathon bắt kịp nhóm chạy siêu marathon.
Theo chia sẻ trên tờ Marca, Julio Ballesteros và Juan Antonio Pardal là hai trong số những người đầu tiên dừng lại hỗ trợ Njer.
Trước đó không lâu, họ còn thấy VĐV Kenya lao qua với tốc độ rất cao, cạnh tranh nhóm dẫn đầu. Nhưng chỉ vài phút sau, cảnh tượng hoàn toàn khác xuất hiện giữa đường đua.
"Chúng tôi thấy một VĐV nằm dưới đất, mắt nhắm nghiền và mọi người vẫn chạy ngang qua", Julio Ballesteros kể lại.
Dù xung quanh đã có tiếng hô "cấp cứu", nhiều người vẫn tiếp tục chạy vì nghĩ sẽ có ai đó khác xử lý tình huống. Nhưng theo Pardal, thực tế không ai thực sự hỗ trợ cho đến khi họ dừng lại.
Ballesteros kiểm tra tình trạng của Njer và nhận được câu trả lời bằng tiếng Anh: "Tôi ổn". Nhưng cơ thể của VĐV Kenya lại kể câu chuyện hoàn toàn khác.
"Anh ấy nói ổn, nhưng không thể cử động", Ballesteros nhớ lại.

Transvulcania 2026 là giải chạy địa hình khắc nghiệt và danh tiếng nhất thế giới - Ảnh: MARCA
Hai runner lập tức lấy chăn giữ nhiệt phủ cho Njer rồi hỏi anh cần gì. Chân chạy Kenya xin đồ ngọt nên họ đưa kẹo dẻo. Nhưng tình trạng lúc đó nghiêm trọng đến mức mọi người phải đút thức ăn vào miệng cho anh.
"Chúng tôi phải nhét kẹo vào miệng vì anh ấy gần như không phản ứng. Cơ thể nằm bất động", Ballesteros kể.
Sau đó thêm hai VĐV khác cũng dừng lại hỗ trợ. Cả nhóm tranh luận ngay trên đường núi xem nên cho Njer dùng gel năng lượng, dìu xuống trạm tiếp tế hay ép anh bỏ cuộc.
Dù được khuyên quay lại điểm tiếp tế cách đó khoảng 300-400m, Njer vẫn nhất quyết muốn tiếp tục chạy.
"Chúng tôi cố thuyết phục anh ấy dừng lại, nhưng anh ấy vẫn muốn đi tiếp", Pardal nói.
Ballesteros và Pardal sau đó tiếp tục cuộc đua, để hai người còn lại ở lại hỗ trợ. Nhưng chưa đi được bao xa, họ nghe một tiếng động lớn phía sau. Khi quay lại, Njer đã ngã thêm lần nữa.
Từ đó ngày càng nhiều runner buộc phải dừng thi đấu để cứu người. Trong số này có Javier Diaz, VĐV đến từ Barcelona, người chạy đi tìm tình nguyện viên để gọi cáng cứu thương.
Giữa cái lạnh vùng núi, nhiều runner dùng chăn giữ nhiệt và áo khoác để sưởi ấm cho VĐV Kenya. Họ còn vòng quanh và ôm để dùng thân nhiệt sưởi ấm cho Njer. Một người tham gia cứu hộ thừa nhận: "Tôi thật sự nghĩ có thể anh ấy sẽ không qua khỏi ở đó".
Cuối cùng, lực lượng y tế đã tới hiện trường và tiếp nhận chăm sóc cho Njer.
Sự việc cũng làm dấy lên tranh luận lớn trong cộng đồng chạy trail: một VĐV có nên tiếp tục thi đấu khi cơ thể đã vượt quá giới hạn hay không?
Và sau khi biết toàn bộ câu chuyện, ban tổ chức Transvulcania đã gửi email mời những VĐV tham gia cứu người trở lại giải năm 2027 như cách tri ân cho điều họ gọi là "cái ôm sinh tồn".
Biếm Họa
Video
Trạm hoạt hình
Showbiz Muôn Màu
Truyện Tranh
Đời Cười
Thể Thao Cười




Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận