Mùa dịch COVID-19, hầu hết mọi người đều dành thời gian ở trong nhà nhiều hơn so với thông thường. Vì thế, việc tiêu thụ năng lượng có sự thay đổi rõ rệt. Thứ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore - Tan See Leng cho biết, các hộ gia đình nước này đã sử dụng nhiều hơn 16% điện và 34% khí đốt so với cùng kỳ năm 2019.
Chính vì lẽ đó, một cô nàng đã "hăng máu" nảy ra ý tưởng thử thách bản thân suốt 24 giờ không có điện giữa cuộc sống đô thị nhộn nhịp, sầm uất bậc nhất thế giới.
Quy tắc đầu tiên cho thử thách này, bất kể thứ gì cần đến điện đều không được sử dụng, từ quạt, đèn, máy nước nóng cho đến Internet...
Theo đó, điện thoại cũng được chuyển sang chế độ máy bay, và chỉ sử dụng khi cần để chụp lại những hình ảnh nhằm "báo cáo" từng mốc thời điểm đã qua trong ngày. Tuy nhiên, một lưu ý nho nhỏ dành cho những ai muốn có trải nghiệm với thử thách này, hãy dành ngày nghỉ cuối tuần thay vì ngày làm việc trong tuần để tránh ảnh hưởng "deadline" nha!
Và phía dưới này là nhật ký của thử thách 24 giờ không dùng điện:
8g30 sáng
Tôi bắt đầu thử thách vào sáng sớm Chủ nhật. Để chuẩn bị cho một ngày không có điện, tôi đã lên kế hoạch trước và tranh thủ sự giúp đỡ của mẹ để đánh thức vào lúc 9h sáng thay vì dựa vào điện thoại. Giống như thực tế tất cả các bà mẹ đều làm, mẹ đã đánh thức tôi rất sớm. Tôi đoán rằng việc ngủ nướng không phải là một lựa chọn vào cuối tuần này.
9g30 sáng
Nhiệm vụ đầu tiên của tôi? Đó chính là chuẩn bị cà phê buổi sáng.
Thay vì ấm đun nước điện thông thường, tôi quyết định thử đốt lửa với lỉnh kỉnh vài dụng cụ: khay nhôm, than củi, dụng cụ bắt lửa và một giá đỡ bằng kim loại mà tôi tìm thấy trong nhà bếp của mình.

10g50 sáng
Cuối cùng, sau một số thử nghiệm, đã có vài sai sót và rất nhiều chờ đợi, nước của tôi đã đủ nóng để pha cà phê. Chắc chắn, tôi đã mất hơn một giờ để pha cà phê hòa tan của mình nhưng điều đó ổn. Vì lúc này, tôi đâu có nhận được tin nhắn để trả lời nữa.
11 giờ sáng
Không có quạt điện, tất cả những gì tôi có là chiếc quạt tay đáng tin cậy để đánh bay cái nóng. Tôi khá chắc chắn rằng tất cả các động tác quạt mà tôi đã làm đã tương đương gấp đôi một bài tập thể dục ở phần cánh tay. Dù thế nào đi nữa, ngày mới bắt đầu và tôi thì... ướt đẫm mồ hôi.
Tuyệt quá.

12 giờ trưa
Bên cạnh việc tiết kiệm năng lượng, một lợi ích bất ngờ của thách thức này là việc tạm thời "chào tạm biệt" với thế giới kỹ thuật số, nào là email, tin nhắn hay thông báo từ các ứng dụng mua sắm...
Đồng nghĩa với việc đó là danh sách các phim trên Netflix cũng đành gác lại, mạng xã hội thì bất chợt "ế show" một hôm khi không được phép truy cập. Bất chợt, tôi thấy mình rảnh rỗi ghê gớm và không bị phân tâm bởi bất cứ "thứ này xọ cái kia".
Đến giữa trưa, tôi có thể hoàn thành một cuốn sách mà tôi đã cố gắng đọc trong một tuần. Có lẽ tôi nên bớt xài mạng xã hội và bật máy tính thường xuyên hơn.

1g15 giờ chiều
Đối với bữa trưa, tôi bỏ qua luôn chuyện nấu bếp bất thường của mình và thay vào đó chọn "món salad không ồn ào" vì gia đình không quá hài lòng với mùi than củi tràn ngập khắp nhà.
3 giờ chiều
Không có điện thoại bên cạnh để làm phân tâm, tôi thậm chí đã cố gắng hoàn thành một số tuyên bố đã trì hoãn trước đó. Đây chắc chắn là cuối tuần làm việc hiệu quả nhất của tôi trong một thời gian giãn cách xã hội.
4 giờ chiều
Đã đến lúc đi tắm. Thế nhưng thay vì dùng nước ấm như thông thường, tôi không được dùng điện và nước chảy ra... lạnh ngắt. Thử thách này cũng khiến tôi không được dùng máy sấy tóc, nên việc đi tắm sớm hơn bình thường mọi ngày là một quyết định đúng đắn, khi nhờ không khí, gió trời, tóc có thể khô trước khi đi ngủ.
Thành thật mà nói, tắm nước lạnh không tệ như tôi nghĩ. Tôi luôn là người thích tắm nước nóng. Nhưng nhờ thời tiết Singapore quá phù hợp để tắm nước lạnh nên đây được xem là cách hoàn hảo để hạ nhiệt, thay vì máy quạt hay máy lạnh như mọi khi.
6 giờ chiều
Đối với bữa tối, tôi làm "bạn" với một món salad khác. Nhìn qua cái "bếp dã chiến" của mình, tôi chỉ thầm mong thời gian trôi thật nhanh để có thể sử dụng lại chiếc lò nướng điện yêu quý của mình, sau 16 giờ nữa.
Ủa, nhưng ai đang đếm vậy ta?!

7g30 tối
Nếu không có ánh sáng nhân tạo, tôi phải hoàn thành mọi hoạt động trong ngày trong khi mặt trời vẫn chưa tắt. Trước đó, tôi thường luẩn quẩn cả ngày, đến đêm mới chúi mũi vào công việc để chạy thật nhanh với tiến độ. Giờ đây, một buổi tối nhẹ nhàng, không đèn, thật sự thấy thư thái thật.
Thế nhưng, tôi phải thừa nhận rằng, tay chân như đang ngứa cuồng ngứa dại vì muốn kiểm tra điện thoại của mình. Sau giây phút ấy, tôi trấn tĩnh lại, dùng hết ý chí để cố gắng đánh lạc hướng bản thân.
9 giờ tối
Sau khi cố gắng đọc sách dưới ánh nến và cảm thấy như một người từ thời Trung cổ, tôi đã từ bỏ và đi ngủ lúc 9 giờ tối, lần đầu tiên sau nhiều năm.
7 giờ sáng
Tôi thức dậy với cảm giác hơi mệt mỏi hơn một chút vì căn phòng dường như đã biến thành một phòng tắm hơi trong lúc còn đang ngáy khò khò.
Tôi lại đếm. Chỉ còn hai giờ nữa là "lệnh cấm điện" tự áp đặt của mình sẽ kết thúc và tôi có thể bật chiếc quạt điện đáng yêu đó giờ của mình lên và tận hưởng làn gió mát lành, trong trẻo của đất nước Singapore.
9 giờ sáng
Một kỳ tích! Với 24 giờ không sử dụng điện, dù mồ hôi vã ra đầy người nhưng tôi chắc chắn rằng bản thân đã có một sự đánh giá mới đối với những tiện nghi của cuộc sống hiện đại.
Trong 24 giờ đã qua, tôi đã mày mò làm "đồ chơi" cho các cháu trai của mình bằng một vài món rác thải ra hàng ngày, và tôi sẽ không bao giờ lãng phí tiền vào những thứ mua ở cửa hàng nữa. Tôi cũng nhận ra rằng, điện đã bao quang cuộc sống xung quanh chúng ta. Thật sự nếu không có điện, tôi đã chẳng thể làm được kha khá các công việc hàng ngày.

Tuy nhiên với việc "cắt điện" trong 24 giờ, tôi biết mình phải suy tính thế nào để hoàn thành các công việc khác nhau, mà thường ngày vốn không cần suy nghĩ. Nhưng, đây chỉ là thử thách thôi nhé và bạn có quyền không cần áp dụng hoặc "đu" theo nếu thấy không cần thiết.
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận
Xem thêm bình luận