Con trai nhắc nhở ba 'đừng cãi mẹ vì mẹ là của ba'
Thấy ba mẹ cãi nhau, con trai đi theo khuyên ba 'đừng cãi mẹ vì mẹ là của ba'. Cộng đồng mạng xem xong liền phong tặng cậu bé danh hiệu 'sứ giả hòa bình' của gia đình.
Thấy ba mẹ cãi nhau, con trai đi theo khuyên ba 'đừng cãi mẹ vì mẹ là của ba'. Cộng đồng mạng xem xong liền phong tặng cậu bé danh hiệu 'sứ giả hòa bình' của gia đình.
Hình ảnh nam khách hàng hành hung một nhân viên quán nước khiến dư luận 'bật chế độ' bức xúc. Biết được nguyên nhân ban đầu do việc 'đậu xe', dân tình càng thêm cạn lời.
Thấy nhóm thanh niên đi xe máy dừng chờ đèn đỏ trên vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, chàng trai đã có màn 'nhắc nhở' vô cùng hài hước.
Đây là câu thành ngữ nói về việc chúng ta phải bỏ ra quá nhiều công sức để làm việc, nhưng kết quả thu được lại chẳng đáng là bao.
Bất chấp tiếng còi xin đường rẽ phải của tài xế ô tô, người phụ nữ vẫn làm ngơ. Ngay lập tức, một nam thanh niên tiến tới, dùng chân đạp nhẹ vào đuôi xe máy để nhắc nhở.
Câu chuyện không chỉ khiến người ta bật cười vì sự ngây thơ, hồn nhiên của trẻ nhỏ, mà còn khiến nhiều người phải suy ngẫm về cách dạy con từ nhỏ.
'Biết điều thì đâu có cái bảng cảnh cáo này', một người trêu.
'Thôi, chạy đi. Bỏ đi! Bỏ đi! Đừng có nóng tính. Anh em tài xế với nhau, vợ con ở nhà mới là chính. Bỏ đi em', người đàn ông chạy xe máy nhắc nhở hai tài xế container.
Mãi tới khi bị tài xế ô tô gắn camera hành trình lớn tiếng, người phụ nữ mới chịu lái xe rời đi chỗ khác.
Cậu chủ ăn 'không để ý để tứ' liền bị chú chó nhắc nhở khiến nhiều người xem thích thú.

Bài trắc nghiệm thú vị dưới đây không chỉ phản ánh cá tính tiềm ẩn mà còn phần nào hé lộ khả năng làm chủ và mức độ thành công tài chính bạn có thể đạt được trong năm mới.

Có những trend sinh ra để bùng lên rồi nhanh chóng chìm nghỉm giữa dòng chảy mạng xã hội. Nhưng cũng có những trào lưu không rút lui trong im lặng. Chúng ở lại, lặng lẽ bám vào đời sống người trẻ, thay hình đổi dạng qua từng nền tảng, từng thế hệ.

Mãi tới khi con gái bỏ khẩu trang, người mẹ mới nhận ra và vỡ òa hạnh phúc.

Trời lành lạnh, đang ngủ ngon, có nên thức giấc lên đồ, đi chúc Tết hốt lì xì hay ngủ tiếp ta?

Trộm vía, năm nay Táo thể thao nặng hơn năm ngoái rồi. Chở ổng hơi nặng một chút nhưng mà... vui.
Vui lòng nhập Tên hiển thị
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Vui lòng nhập Email
Email Không đúng định dạng
Mật khẩu không đúng.
Thông tin đăng nhập không đúng.
Tài khoản bị khóa, vui lòng liên hệ quản trị viên.
Có lỗi phát sinh. Vui lòng thử lại sau.
Nhập mã xác nhận
Đóng lạiVui lòng nhập thông tin và ý kiến của bạn
X